Tình yêu không phải sự chiếm hữu

Cô Thanh Tâm kính mến!


Cháu biết Hằng lúc cô ấy 8 tuổi. Mẹ dẫn Hằng về nhà và nói với cháu rằng Hằng là con gái của một người bạn. Cha mẹ Hằng vừa mất trong một vụ tai nạn giao thông.


Mấy hôm đầu Hằng cứ khóc vì nhớ cha mẹ, không chịu ăn uống gì. Cuối cùng cháu nghĩ ra cách giả làm chú hề để dỗ cô bé.


Hằng hết khóc thật, và cháu dẫn cô bé đi ăn kem. Từ đó mỗi lần thấy Hằng rơi nước mắt là cháu chọc Hằng cười và dẫn Hằng đi ăn kem.


Đã bao lần cháu đánh nhau với bọn con trai vì chúng trêu chọc Hằng. Mùa hè hai đứa rủ nhau đi tìm mật ong trong rừng rồi bị lạc. Nhìn cô bé ngủ say, cháu có cảm giác rất lạ và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa cô bé này.


Ít lâu sau bà ngoại Hằng tìm đến và muốn đưa Hằng về nuôi. Cháu và Hằng cứ bịn rịn mãi khi chia tay. Vào dịp hè cháu thường xin mẹ về quê Hằng ở Đồng Tháp để thăm Hằng. Hai đứa lại có những ngày vui vẻ bên nhau, đi bắt cá, tắm sông, thả diều...


Rồi chẳng mấy chốc Hằng thành thiếu nữ, còn cháu đã là học sinh THPT. Bà ngoại nói, khi tụi cháu lớn lên, bà sẽ gả Hằng cho cháu. Ba mẹ cháu cũng có ý định đó.


Rồi bà Hằng mất khi Hằng mới đậu vào đại học. Ba mẹ cháu thuê nhà để hai đứa trọ học ở TP.HCM.


Chúng cháu dự định cưới sau 4 năm, khi Hằng tốt nghiệp ra trường. Nhưng mấy tháng gần đây, cháu thấy Hằng đổi khác. Rồi Hằng xin chuyển vào ký túc xá sống cùng với bạn gái để tiện học nhóm.


Nhưng mới đây, cháu mới biết được Hằng có bạn trai khác. Cậu ta học cùng lớp với Hằng. Khi bị cháu gặng hỏi, Hằng thú nhận và xin lỗi cháu. Hằng nói rằng trước nay Hằng yêu quý cháu và kính trọng cháu như một người anh. Có lúc Hằng ngỡ rằng mình đã yêu cháu. Nhưng từ khi gặp anh ta, Hằng mới biết là tình yêu thật sự mới đến với mình.


Cháu đã thật sự nổi giận, bắt Hằng quay về nhà trọ. Cháu tuyên bố nếu Hằng bỏ cháu, cháu sẽ giết Hằng và tự sát. Tuy Hằng ở cùng cháu, nhưng lúc nào mặt Hằng cũng buồn rười rượi. Cháu biết phải làm gì đây?

Hà Huy (Huyện M’drăk, Đắk Lắk)

Cháu Hà Huy thân mến!


Cô biết hiện nay cháu đang rất buồn. Nói thế nào để an ủi được cháu đây. Thật tình, đó cũng là chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống mà thôi. Đừng quá kích động để làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Cháu cũng biết tình yêu bắt đầu từ hai phía thì mới có kết quả tốt đẹp.


Tuy cháu và Hằng đã có mối quan hệ từ lâu, nhưng đó có phải là tình yêu chưa? Điều đó mới là vấn đề cần phải lý giải. Bởi khi các cháu quen biết nhau, cả hai còn rất nhỏ.


Sự thân thiết, chơi đùa, gần gũi, giống như người một nhà khiến cho Hằng ngỡ đó là tình yêu. Đến khi gặp được người bạn trai làm cho trái tim cô ấy rung động, cô ấy mới biết đó là tình yêu thật sự.


Đối với cháu cũng vậy, trước nay cháu chỉ nhìn thấy có Hằng và không nhìn đến các cô gái nào khác, nên cũng chưa chắc đó là tình yêu hay là sự ngộ nhận. Hãy nhìn nhận tình yêu một cách thoáng hơn.


Hăm dọa hay ép buộc sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu. Bây giờ việc quan trọng là các cháu phải cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ. Cháu hãy cho Hằng có thời gian suy nghĩ lại, để chọn lựa hạnh phúc cho mình. Biết đâu người lựa chọn sau này lại là cháu, chứ không phải là anh chàng kia thì sao?


Bây giờ mọi việc chưa kết thúc, hy vọng vẫn còn đang ở phía trước. Nhưng dù sau này có thế nào, cháu hãy nên nhớ rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Nếu thật sự yêu, dù người mình yêu sống ở đâu, sống với ai, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì mình thấy vui rồi. Chúc cháu mọi sự tốt lành!


Thanh Tâm
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN