'Cả nhà bên nhau' trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19

Thay vì thức dậy đầy vội vã vào lúc 6 giờ mỗi sáng và gặp mặt nhau ngắn ngủi 1 - 2 tiếng buổi tối, thì những ngày nghỉ giãn cách xã hội, gia đình chị Mai Trang (TP Hồ Chí Minh) có thời gian cả ngày bên nhau. Có thể thu nhập giảm đi, nhưng việc giãn cách toàn xã hội phòng chống dịch COVID-19 giúp gia đình chị gắn kết hơn.

Chị Mai Trang (28 tuổi, sống tại TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, gia đình chị có một con gái năm nay gần 3 tuổi, vợ chồng đều ở quê lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chị Trang mở một cửa hàng dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại quận Bình Thạnh. Vì giá thành thuê mặt bằng cao và có con nhỏ, nên vợ chồng chị tận dụng một phần diện tích thuê để làm chỗ ở. 

Chú thích ảnh
Gia đình chị Trang có những buổi sáng cùng nhau tập thể dục trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: NVCC.

Do ông bà đều ở xa, nên mọi công việc của nhà hay cửa hàng, hai vợ chồng chị phải tranh thủ tối đa quỹ thời gian. Mỗi ngày, cả nhà dậy vào lúc 6 giờ sáng, để kịp chồng chị đưa con đi học, vì công ty anh cách nhà 10 km. Còn chị thì lo giặt giũ quần áo, dọn dẹp cửa hàng, đi chợ chuẩn bị sẵn đồ nấu ăn trưa cho nhân viên. Mọi thứ phải hoàn tất trước 8 giờ để cửa hàng bắt đầu hoạt động. Thường thì chị Trang làm việc thông trưa, vì ngành dịch vụ khách đến giờ nào làm giờ đó, có khi 2 - 3 giờ chiều mới ăn trưa.

"Trước đây, hàng ngày, khoảng 16 giờ, tôi tranh thủ đón con về, nhưng công việc bận rộn, nên con tôi tự chơi một mình trên phòng, đến chiều tối muộn, tôi mới tranh thủ nấu cơm. Chồng tôi cũng phải 19 giờ mới đi làm về. Ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã 21 giờ, là lúc đi ngủ. Tính ra, cả ngày hai vợ chồng chỉ có thể ở bên cạnh con vài giờ đồng hồ. Gia đình không có ngày thứ 7, chủ nhật nghỉ ngơi cùng nhau, vì ngày nghỉ cửa hàng càng đông khách...", chị Trang chia sẻ.

Khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện giãn cách xã hội, gia đình chị Trang đã có những trải nghiệm khó quên. Chồng chị được công ty cho nghỉ ở nhà, chị Trang thì đóng cửa hàng. Gia đình chị dành trọn 24 tiếng bên nhau, điều mà trước đây vợ chồng chị mong mỏi, nhưng không có được.

Chú thích ảnh
Bể bơi tại nhà phục vụ nhu cầu giải trí của con gái nhỏ. Ảnh: NVCC.

Thời gian này, ngôi nhà nhỏ của chị Trang lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng chị đã lên kế hoạch cho những ngày ở nhà. Đầu tiên là dọn dẹp và trang trí lại cửa hàng, phòng ở, tạo ra sự mới mẻ cho không gian sống. Sân thượng lâu nay bỏ trống với nhiều đồ lộn xộn, nay được thay bằng những thùng xốp trồng rau, chậu hoa... 

Bên cạnh đó, cả gia đình đều được sinh hoạt cùng nhau như: Thức giấc, đánh răng, tập thể dục, chơi trò chơi, xem phim và học bài... Quan trọng nhất là cả 2 vợ chồng có thời gian ở bên con, nên tập cho con được nhiều thói quen sinh hoạt tốt như ăn ngủ đúng giờ, ăn đồ ăn nhiều dưỡng chất, hạn chế các đồ ăn vặt...

Chú thích ảnh
Cả nhà cùng nhau đánh răng trước khi đi ngủ. Ảnh: NVCC.

"Ngày ngày theo dõi thông tin trên báo chí, tôi cũng không khỏi những lúc lo lắng về dịch bệnh hay thu nhập của gia đình giảm sút. Nhưng đối với tôi, khoảng thời gian này là những giây phút quý báu. Đây cũng là quãng thời gian để gia đình có thể nhìn nhận lại mọi thứ, sống chậm lại và cân bằng mọi thứ thay vì chỉ lo cơm, áo, gạo tiền, mà đánh mất những điều nhỏ nhặt chứa đầy hạnh phúc thường ngày, mà không ai để ý tới", chị Trang chia sẻ.

Phúc Lâm/Báo Tin tức
'Kẻ cắp mùa xuân' và thông điệp khi cuộc chiến với COVID-19 kết thúc
'Kẻ cắp mùa xuân' và thông điệp khi cuộc chiến với COVID-19 kết thúc

Cả thế giới đang rung chuyển khi virus SAR-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 đã lan tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 2/4, toàn cầu đã có 935.957 ca nhiễm, trong đó 47.245 người tử vong. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới đã gọi virus SAR-CoV-2 là “kẻ thù của nhân loại”. Còn ở Việt Nam, virus này giống như kẻ đã “đánh cắp” mùa xuân của mọi nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN