Cụ Sắn đã có nơi ở mới

Những ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện về cụ Sắn, 80 tuổi, sống trong túp lều 2m2 với người con bị tâm thần. Hình ảnh căn lều lụp xụp bên bờ sông Gạo đục ngầu rác thải, cùng với bóng dáng cụ Sắn hao gầy, da nhăn nheo đen nhẻm đầy vết đồi mồi, khiến ai cũng xót thương. Nhưng thật đáng mừng là giờ đây, với sự chung tay của xã hội, cụ đã có nơi ở mới tại số 57B, ngõ 351/64 Lĩnh Nam.


Lãnh đạo chính quyền và các nhà hảo tâm đến thăm cụ Sắn tại nơi ở mới.


Chúng tôi tìm vào nhà chị Tuyên, nơi cụ Sắn vừa chuyển tới. Cụ Sắn năm nay 80 tuổi, có hai người con trai. Con cả tên là Tiến, hơn 40 tuổi, có vợ và hai con, đang làm xe ôm ở chợ Mơ. Người con út của cụ Sắn tên là Hồng, ngoài 30 tuổi, chưa vợ, bị mắc bệnh tâm thần. Ngày ngày anh Hồng vác bơm xe ra đường Tam Trinh ngồi, đôi khi đi lang thang từ sáng tới tối, mỗi ngày kiếm được 5.000-10.000 đồng.



Đã hơn chục năm cụ Sắn sống cùng người con bị bệnh tâm thần tại căn lều 2m2.


Khoảng thời gian gần chục năm sống tại túp lều 2m2 là những ngày rất vất vả của cụ Sắn. Những ngày mưa gió nước bẩn dâng lên khiến chiếc phản duy nhất để nằm ướt hết. Không có chỗ để ngủ, nhiều đêm cụ phải ra vỉa hè để nằm. Nhiều lần công an phường tới khuyên cụ nên chuyển đi vì việc dựng lều là trái phép, nhưng biết hoàn cảnh cụ, các anh lại thương, thi thoảng tuần tra khu vực lại ghé biếu cụ đồng quà tấm bánh. 


Chỗ ở trước đây của cha con cụ Sắn.


Cô Tính bán hàng nước gần túp lều của cụ nói : “Bình thường , cụ ăn uống ở đây luôn, tự nấu nướng hết. Nói chung tất cả sinh hoạt cá nhân của cụ chỉ quanh quẩn trong lều và xung quanh lều thôi. Mọi người hàng xóm láng giềng xung quanh biết cụ cũng cố gắng giúp đỡ không ít thì nhiều, người thì bát cơm bát cháo, người thì hộp sữa hoa quả, đôi khi là nước sạch để cụ tắm… Ai cũng biết cụ sống với đứa con trai bị tâm thần nên thương cụ lắm”.


Nhận được tin về hoàn cảnh của cụ Sắn, anh Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng đã cùng các cán bộ đã tới tận nơi, thăm hỏi và kêu gọi các tấm lòng hảo tâm để giúp cho cụ có một chỗ ở mới. Nghĩa cử cao đẹp “ lá lành đùm lá rách” này đã khiến những ngày cuối đời của cụ Sắn trở nên tươi đẹp hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN