09:12 21/09/2014

Bản án cho kẻ nhiều lần lừa bạn bán xe

Tòa án nhân dân huyện Châu Đức tuyên phạt 20 tháng tù giam đối với bị can Vương Hà Mi, ngụ huyện Châu Đức, về tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Đứng trước vàng móng ngựa, người mẹ trẻ của hai đứa con khóc tức tưởi dãi bày: “Bây giờ bị cáo mới thấy ân hận quá. Những việc làm ngu ngốc của bị cáo đáng lên án và không thể chấp nhận được. Do lười lao động, quen với thói ăn chơi đua đòi mà bị cáo đã phá hỏng cuộc đời mình. Xin tòa chiếu cố cho bị cáo làm lại từ đầu”. Đó là những lời hối lỗi muộn màng của Vương Hà Mi, người phụ nữ ngang tàng lừa đảo, bán đứng người tình để lấy tiền tiêu xài không tiếc tay.

Bị cáo Vương Hà Mi nghe tòa tuyên án.


Lừa xe máy của bạn đem bán nhiều lần


Cho đến bây giờ, vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Vương Hà Mi (25 tuổi, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã khép lại. Bản án 20 tháng tù giam mà Tòa án nhân dân huyện Châu Đức giành cho Mi là thích đáng, nhưng người dân lao động thuần nông nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động liều lĩnh của người mẹ trẻ, vốn được sinh ra trong gia đình bần nông, chất phác mưu sinh.

Vụ việc bắt đầu từ ngày ngày 15-6-2012, Mi thuê xe taxi của anh Đoàn Văn Đúng (trú tại thị trấn Ngãi Giao) với giá 5 triệu đồng/ 2 lượt đi về, từ Châu Đức đi Tây Ninh. Sau khi đi về, thay vì trả tiền cho người lái taxi, thì Mi lại nảy sinh ý định “kiếm tiền” của người khác để trả tiền taxi. Mi gọi điện cho anh Liên đến quán cà phê MTV ở thị trấn Ngãi Giao và ngỏ ý mượn xe Yamaha Nouvo, chạy xuống nhà bà nội mượn tiền để trả tiền taxi.

Vốn quen biết, anh Liên đồng ý giao xe cho Mi mà không hề nghi ngờ gì. Biết “con mồi” đã vào “tròng”, Mi phóng xe xuống thành phố Bà Rịa, đưa vào tiệm cầm đồ lấy 5 triệu đồng.

Ngay tối hôm đó, Mi tiếp tục thuê xe taxi của ông Lê Đăng Ngữ (trú tại thị trấn Ngãi Giao) đi Tây Ninh chơi. Số tiền cho cả hai lượt đi về là 3,5 triệu đồng. Cũng như lần trước, khi về Ngãi Giao không có tiền trả nên Mi nói với ông Ngữ cho mượn 5 triệu đồng để chuộc xe của mình dưới Bà Rịa rồi giao cho ông Ngữ làm tin, khi nào có tiền trả tiền taxi và chuộc lại xe.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 28-6-2012, Mi cùng thanh niên tên Nguyễn Mạnh Cường và một số người bạn đến quán Đồng Quê (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) nhậu. Tại đây, Cường đã đưa xe máy hiệu Yamaha Sirius nhờ Mi đến nhà bạn gái Cường, chở cô ấy tới quán.

Thay vì đón bạn Cường tới quán Đồng Quê như đã hứa, thì Mi lại lấy xe về nhà và cùng một người bạn phóng đi Tp Hồ Chí Minh ăn chơi, rồi lên Lâm Đồng. Trên đường đi, do hết tiền nên Mi đã bán chiếc xe của anh Cường cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng rồi tiêu xài hết.

Ngay khi biết mình bị Mi Lừa lấy xe máy đem bán, hai anh Liên và Cường đã làm đơn tố cáo hành vi của Mi đến cơ quan công an. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 22-5-2014, Mi đến Công an huyện Châu Đức đầu thú, nhận tội.

Nước mắt muộn màng của kẻ vô lương

Trong bản cáo trạng, luận tội của phiên tòa xét xử lưu động do tòa án nhân dân huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức, nêu rõ: “Khi ngồi trên ghề nhà trường, bị cáo Vương Hà Mi đã thường xuyên mượn xe máy của bạn học, rồi bán lấy tiền tiêu xài. Những tưởng khi làm mẹ, thói vô lại ấy phải từ bỏ, nhưng không, Mi vẫn “ngự quen đường cũ”, tiếp tục lừa nhiều người, chiếm đoạt tài sản, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành động của bị cáo phải được pháp luật trừng phạt”.

Phiên tòa hôm ấy, không có tiếng khóc nghẹn ngào thương xót, mà chỉ có lời trách móc dận hờn người mẹ trẻ của hai đứa con ham chơi, ích kỷ. Những người thân quen, an hem ruột thịt cũng không ngờ rằng, Mi- một kẻ chuyên lừa đảo có tiếng ở thị trấn Ngãi Giao. 25 tuổi đời, những tưởng hai đứa con và người chồng hiền hậu là sợi dây ràng buộc để Mi “tu thân”, nhưng thói ăn chơi, tính đua đòi ích kỷ đã cưỡng lại được cơn tham lòng.

Theo những người chứng kiến phiên tòa, Mi vốn là con gái lớn trong gia đình có ba anh em, thay vì phải làm gương cho các em, thì Mi lại học đòi thói xấu. Ngay từ thời học sinh, Mi đã nhiều lần mượn xe của bạn bè rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, do thời điểm ấy, Mi chưa đủ tuổi nên không chịu trách nhiệm hình sự. Năm 2008, Mi đã bị tòa án huyện Châu Đức phạt một năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

Những giọt nước mắt muộn màng của Mi trước chảy dài tức tưởi khi Tòa án nhân dân huyện Châu Đứa tuyên phạt 20 tháng tù giam. Liệu lần sám hối này đối với Mi có phải lần cuối cùng? Chắc hẳn, 600 ngày sau song sắt, là thời gian đủ để Mi ngẫm nghĩ về việc làm tội lỗi của mình và quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời sau khi mãn hạn tù.


Tin, ảnh: Mai Thắng