07:07 16/07/2014

Bại trận, tuyển Argentina vẫn được chào đón nồng nhiệt tại quê nhà

Mặc dù không đem cúp vàng về cho đất nước, đội tuyển Argentina vẫn được chào đón như những người chiến thắng trở về sau khi chơi hết mình tại ngày hội bóng đá thế giới ở Brazil.

Mặc dù không đem cúp vàng về cho đất nước, đội tuyển Argentina vẫn được chào đón như những người chiến thắng trở về sau khi chơi hết mình tại ngày hội bóng đá thế giới ở Brazil.


Hàng ngàn người hâm mộ trong trang phục truyền thống của đội tuyển và tay vẫy cờ đã có mặt hôm 14/7 tại sân bay quốc tế Ministro Pistarini để chào đón Messi và đồng đội và tháp tùng xe chở đoàn về Tổ hợp thể thao của Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) tại quận Ezeiza thuộc tỉnh Buenos Aires.


Tại đây, Tổng thống Cristina Fernández đã chờ để đón đoàn. Sau khi ôm hôn từng cầu thủ và thành viên ban lãnh đạo đội tuyển, nữ chính trị gia này bày tỏ niềm tự hào của cá nhân bà và của nhân dân Argentina vì các cầu thủ đã bảo vệ màu cờ sắc áo với niềm hãnh diện, phẩm giá và quyết tâm cao.


Trong không khí thân mật và bỏ qua mọi thủ tục lễ tân, như một MC, Tổng thống Cristina đã giới thiệu và mời huấn luyện viên Alejandro Sabella và các tuyển thủ Lionel Messi, Javier Mascherano, Sergio Romero, Ezequiel Lavezzi, Maxi Rodríguez, Martin Demichelis phát biểu.


Đội trưởng Messi, được FIFA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, đã cảm ơn tình cảm của người dân đối với đội tuyển, đồng thời nhấn mạnh cam kết của các cầu thủ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đem lại nhiều niềm vui cho đất nước.


Nỗi buồn để tuột danh hiệu vô địch thế giới lần thứ ba lộ rõ trên khuôn mặt các học trò của ông Sabella khi họ bước xuống cầu thang máy bay. Mặc dù đội nhà bại trận, dư luận Argentina đều nhất trí cho rằng các vũ công Tango đã cống hiến hết mình, đem lại niềm vui và hi vọng cho hơn 40 triệu tín đồ túc cầu tại quốc gia Nam Mỹ này, vì vậy không có bất kỳ điều gì để trách cứ họ.


Trong khi đó, trong ngày 14/7, nhiều kẻ quá khích tiếp tục quậy phá tại tháp Obelisco ở trung tâm thủ đô Buenos Aires sau khi đội nhà bị Đức hạ 1-0 trong trận cuối cùng của World Cup 2014 hôm 13/7. Đêm 13/7, lực lượng an ninh Argentina đã phải dùng hơi cay để giải tán các phần tử có những hành động gây rối, cướp bóc cửa hàng và tấn công cảnh sát. Khoảng 70 người bị thương và hơn 120 người bị bắt trong vụ bạo loạn này.


Do vụ lộn xộn và tâm trạng không vui của các cầu thủ, AFA đã hủy kế hoạch tổ chức cuộc gặp giới hâm mộ tại khu vực đài kỷ niệm trên – nơi người dân tụ tập một cách tự phát để ăn mừng chiến thắng của đội nhà tại các sự kiện thể thao lớn.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)