11:16 28/11/2014

Bà mẹ Afghanistan giết 25 tên Taliban trả thù cho con trai

Một người mẹ Afghanistan, sau khi tận mắt chứng kiến con trai bị phiến quân Taliban bắn chết, đã nổi trận lôi đình và được cho đã hạ sát 25 phiến quân Taliban bằng súng.

Một người mẹ Afghanistan, sau khi tận mắt chứng kiến con trai bị phiến quân Taliban bắn chết, đã nổi trận lôi đình và được cho đã hạ sát 25 phiến quân Taliban bằng súng.

Vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 17/11 ở quận Balabolok, ở tỉnh Farah, tây Afghanistan, gần biên giới với Iran. Khi nghe tiếng súng nổ, bà Reza Gul đã vội vàng chạy đến đồn cảnh sát gần nhà, nơi con trai bà làm việc. Chứng kiến cái chết của con trai, anh Safiullah, bản năng người mẹ trỗi dậy cùng với adrenaline (hoóc-môn xuất hiện trong cơ thể khi bị sợ hãi, căng thẳng, gây ra phản ứng "một sống, hai chết"), bà “bắt đầu bắn trả”. 

Gia đình dũng cảm người Afghanistan.


“Lúc đó là khoảng 5 giờ sáng khi chốt an ninh của con trai tôi bị Taliban tấn công. Khi vụ đấu súng trở nên căng thẳng, tôi không thể ngăn được mình và đã cầm vũ khí…”, bà Reza Gul nhớ lại.

Trong buổi sáng định mệnh đó, bà không hành động một mình. Những thành viên khác của gia đình cũng sát cánh cùng bà trong cuộc "trả thù nhà". “Chúng tôi nguyện chiến đấu đến viên đạn cuối cùng”, cô con dâu Seema nói. Cô cho biết vụ đấu súng diễn ra trong vài giờ đồng hồ, 25 phiến quân đã bỏ mạng và nhiều tên khác bị thương. Cô Fatima, con gái của bà Reza Gul, người cho biết đã giúp bố mẹ chuẩn bị đạn để đấu súng với tổ chức phiến quân nói: “Chúng tôi đã khởi đầu cho một loại hình chiến tranh gia đình chống Taliban”.

Malalai trong trận chiến Maiwand là một người anh hùng trong câu chuyện dân gian của Afghanistan. Bà đã tập hợp những tay súng địa phương và giúp đánh bại người Anh trong cuộc chiến tranh Anh-Afghanistan thứ hai diễn ra năm 1880.

Ông Abdul Satar, chồng bà Reza Gul, cho biết họ đã chuẩn bị tâm lý hy sinh cả gia đình để bảo đảm Taliban sẽ không đặt được chân vào vùng đất của họ. “Thằng con trai trẻ tuổi của tôi là cảnh sát, bị giết hại ngay trước mắt tôi. Tôi đến cạnh thi thể nó và bắt đầu bắn trả để bảo vệ đất đai của tôi, để chứng minh rằng đây là mảnh đất của nữ anh hùng Malalai. Tôi thà hy sinh mạng sống của mình, chứ không hy sinh chốt an ninh của con trai tôi”, ông nói.

Cảnh sát trưởng của tỉnh, tướng Abdul Razaq Yagubi, xác nhận thông tin khoảng 400 tay súng Taliban đã thực hiện vụ tấn công vào quận Balabolok ngày 17/11 để cố kiểm soát khu vực.

Safiullah là người đứng dầu lực lượng cảnh sát địa phương và có 10 cảnh sát khác dưới quyền. Anh đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với Taliban. Sự xuất hiện của mẹ anh “đã làm tăng nhuệ khí để cảnh sát chống trả cuộc tấn công, và sau bảy giờ đấu súng, lực lượng Taliban đã tháo chạy. Ít nhất 25 phiến quân đã bỏ mạng và 31 tên bị thương chỉ riêng tại ngôi làng trên”, ông Yagubi nói.

Khu vực nơi xảy ra vụ đấu súng.


 “Chúng tôi tự hào vì sự dũng cảm của gia đình này và đây là một câu chuyện sẽ được cảnh sát và người dân tỉnh Farah ghi nhớ”, ông Yagubi nói thêm.

Cậu con trai út của gia đình, Sardar, đã có lời cảnh báo Taliban trong trường hợp chúng còn có ý định quay trở lại. “Taliban là người ngoại quốc… nếu chúng tấn công thêm 100 lần khác, cháu sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước mình và sẽ kết liễu đời chúng để chúng không dám bước vào làng của cháu”.


Anh Tiếu (Theo RT)