11:07 04/11/2011

Âu lo trước ngày khai mạc

Không khí SEA Games 26 đang nóng lên từng ngày trước giờ khai mạc. Thế nhưng, những gì đẹp nhất trên các đường phố chính, địa điểm thi đấu được BTC nước chủ nhà chuẩn bị, không che lấp đi sự gấp gáp, ngổn ngang của những công trình vẫn đang thi công ngày đêm để kịp ngày khai mạc.

Không khí SEA Games 26 đang nóng lên từng ngày trước giờ khai mạc. Thế nhưng, những gì đẹp nhất trên các đường phố chính, địa điểm thi đấu được BTC nước chủ nhà chuẩn bị, không che lấp đi sự gấp gáp, ngổn ngang của những công trình vẫn đang thi công ngày đêm để kịp ngày khai mạc.

Trận khai mạc bóng đá nam giữa Việt Nam và Philíppin chiều qua chỉ khiến không khí tại

Giacáccta “nóng” lên đôi chút, nhưng không khí đó lại do các CĐV Việt Nam tạo ra. Hàng trăm CĐV lặn lội từ quê nhà sang, cùng khá nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Giacácta đã hâm nóng sân Bungkarno. Có lẽ, chính sự cuồng nhiệt đó của CĐV Việt Nam sẽ tác động ít nhiều đến những người bản xứ, những người sẽ là những nhân tố chính tạo nên một kỳ SEA Games sôi động.

Có một hình ảnh rất đối lập là khi trận đấu đang diễn ra trong sân thì ngoài sân, hàng chục công nhân vẫn đang lặng lẽ tiến hành các công đoạn cuối cùng trong khâu tu sửa SVĐ. Phía bên ngoài khuôn viên của sân, các công trình xây dựng vẫn ngổn ngang. Thậm chí ở cửa phụ phía tây sân Bungkarno, một hố công trình sâu và rộng vài mét vẫn đang được tiến hành đổ cọc bê tông (ảnh). Rất khó để vài ngày tới, công trình này sẽ hoàn thiện để xe ô tô, người đi bộ có thể dễ dàng vào SVĐ.

Ghé qua Trung tâm báo chí, tất cả chúng tôi đã "ngã ngửa" khi ở đây vẫn trống trơn, không một thiết bị, không một thứ gì liên quan đến SEA Games, ngoài bộ phận cấp phát thẻ đang làm việc. Những tài liệu liên quan đến địa điểm thi đấu, sơ đồ đi lại, môn thi tại Trung tâm báo chí... gần như chưa có gì. Trong khi đó, các thiết bị tác nghiệp như máy tính, máy in, màn hình…vẫn chưa được lắp đặt. Theo thông báo từ BTC, SEA Games 26 lần này có hơn 3.000 phóng viên đăng ký tác nghiệp, trong đó có hơn 700 phóng viên nước ngoài. Với con số đó, chúng tôi không khỏi lo lắng không biết sẽ tác nghiệp ra sao khi ngày khai mạc diễn ra. Hiện tại, các sân điền kinh, khu thể thao dưới nước, trường bắn tại Palembang, 1 trong 2 địa điểm tổ chức SEA Games vẫn chưa thể đi vào hoạt động chạy thử.

Mới đây, Phó Tổng thống Inđônêxia Boediono đã tới các địa điểm thi đấu kiểm tra và đôn thúc để khâu chuẩn bị hoàn thành đúng kế hoạch.
Hy vọng với sự quyết tâm của nước chủ nhà, SEA Games 26 sẽ được “vận hành” êm ái. Mong là như thế!

ANH CHI (từ Giacácta)