08:08 18/08/2012

Arsenal và cuộc sống không van Persie

Tâm điểm vòng mở màn Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ là Robin van Persie, người mới chuyển từ Arsenal tới Manchester United ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Tâm điểm vòng mở màn Ngoại hạng Anh chắc chắn sẽ là Robin van Persie, người mới chuyển từ Arsenal tới Manchester United ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh. Sẽ có hai câu hỏi được đặt ra trong vòng đấu đầu tiên: Một là Arsenal sẽ ra sao khi không còn Van Persie và hai là M.U sẽ mạnh đến cỡ nào khi được bổ sung cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước này?


Arsenal sẽ khởi đầu hành trình "giải khát" của mình ở mùa giải này bằng màn đón tiếp Sunderland tại Emirates, trong khuôn khổ vòng 1 giải Ngoại hạng Anh vào tối 18/8. Đây sẽ là trận đấu vô cùng quan trọng để HLV Arsene Wenger có thể kiểm tra thực lực đội bóng sau khi đã mất chân sút chủ lực người Hà Lan.


Ở mùa trước, Arsneal đã có sự khởi đầu được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử, đáng chú ý là trận thua tan nát 2-8 trước M.U. Tuy nhiên, các Pháo thủ vẫn đứng vững và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 nhờ sự bùng nổ của Robin van Persie (ghi 30 bàn tại Ngoại hạng Anh).


Arsenal vì thế có lý do để mà lo lắng, còn M.U thì ngược lại khi họ đã tăng cường thêm sức mạnh nơi hàng công. Có van Persie, Sir Alex Ferguson đã không ngần ngại so sánh "bộ tứ" hiện tại với Way Roonney, van Persie, Chicharito và Danny Welbeck với "bộ tứ" huyền ảo đã giúp Quỷ đỏ giành cú "ăn ba" thần kỳ như Dwight Yorke, Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Solskjaer ở mùa giải 1998-1999.


Không những vậy, bản hợp đồng mang tên Shinji Kagawa cũng sẽ giúp M.U linh hoạt hơn ở khu vực trung tuyến. Nhiều khả năng, cả hai tân binh này sẽ được Sir Alex xếp đá chính ngay trận ra quân gặp Everton.


Khi nói về bản hợp đồng mới đến từ Arsenal, Rio Ferdinand không ngần ngại khẳng định Van Persie chính là chìa khóa mang đến thành công cho M.U. "Tôi tin rằng anh ấy sẽ tiếp tục ghi bàn như mùa giải trước và chúng tôi sẽ mỉm cười khi mùa giải kết thúc".


Trong khi đó, lượt trận ra quân, nhà đương kim vô địch Man City có trận đấu khá nhàn khi tiếp đón tân binh Southampton. Đây là cơ hội để họ kiểm tra lần cuối thực lực cho hành trình bảo vệ ngôi vương. Trước thềm lượt trận đầu tiên, Tevez tỏ ra rất tự tin: "Tôi đang trở lại là chính mình. Tôi sẽ nỗ lực để có một mùa giải tuyệt vời và bây giờ tôi chỉ nghĩ đến bóng đá”.


Cùng chung hoàn cảnh như Arsenal, Chelsea sẽ bước vào mùa giải mới mà không còn có chân sút số 1 sau khi bán Drogba cho đội bóng Trung Quốc. Giờ đây, tất cả đang rất trông chờ vào Fernando Torres. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đã tăng cường sức mạnh khi đưa về Marko Marin, Eden Hazard và Oscar. Chelsea sẽ bắt đầu mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân DW của Wigan Athletic. Trong khi đó, Liverpool của HLV Brendan Rodgers sẽ phải hành quân đến sân The Hawthorns của West Brom.