01:00 31/01/2012

Arsenal thêm một lần nhọc nhằn

Sau hai thất bại liên tiếp trước Fulham (2 - 1) và Swansea (3 - 2), Arsenal đã biết đến mùi chiến thắng khi vượt qua Aston Villa tại vòng 4 FA Cup. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng hết sức nhọc nhằn của thầy trò HLV Arsenal Wenger.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Fulham (2 - 1) và Swansea (3 - 2), Arsenal đã biết đến mùi chiến thắng khi vượt qua Aston Villa tại vòng 4 FA Cup. Tuy nhiên, đó là một chiến thắng hết sức nhọc nhằn của thầy trò HLV Arsenal Wenger.

Có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà Emirates, song Aston Villa mới là những người nhập cuộc tốt hơn, khi Richard Dunne và Darren Bent là những người giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2 - 0. Tuy nhiên, sau tình huống Dunne phạm lỗi với Ramsey trong vòng cấm địa, Arsenal được hưởng quả phạt đền và Persie đã không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số. Chỉ hai phút sau, họ đã san bằng cách biệt bằng pha lập công của Theo Walcott, trước khi van Persie hoàn tất cuộc ngược dòng đem về chiến thắng 3 - 2 cho Arsenal trên chấm 11m.

Rõ ràng, với những gì đã diễn ra tại Emirates, Arsenal đã làm được điều mà người hâm mộ mong đợi, đó là chiến thắng. Nhưng chiến thắng đó của Arsenal giờ đây lại quá nhọc nhằn và có phần nào may mắn.

Không chỉ vậy, ở chiến thắng này Arsenal dường như vẫn quá lệ thuộc vào van Persie. Bằng chứng là việc giao cho anh thực hiện đến 2 quả penalty ở trận đấu này. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu như van Persie phải nhận án phạt từ FA sau khi HLV của Aston Villa Alex McLeish tố cáo chân sút người Hà Lan đã dùng cùi chỏ với cầu thủ của ông.

Kỳ Anh