10:22 03/10/2011

Arsenal lâm nguy

Không chỉ phải đón nhận thất bại 1-2 trước Tottenham trong trận derby thành Luân Đôn, Arsenal còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng khi lại có thêm hậu vệ Bacary Sagna phải nghỉ thi đấu dài ngày do chấn thương.

Không chỉ phải đón nhận thất bại 1-2 trước Tottenham trong trận derby thành Luân Đôn, Arsenal còn phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng khi lại có thêm hậu vệ Bacary Sagna phải nghỉ thi đấu dài ngày do chấn thương. Tình hình nguy ngập đến nỗi huấn luyện viên Arsene Wenger đã tỏ ra mất bình tĩnh khi từ chối bắt tay trợ lý huấn luyện viên đối phương sau trận đấu.

HLV Arsene Wenger đau đầu khi hàng loạt các cầu thủ bị chấn thương. Ảnh: AFP/TTXVN


Với thất bại trước Tottenham tại vòng 7 Premier League, Arsenal vẫn chưa một lần hưởng trọn niềm vui trong những chuyến hành quân đến White Hart Lane, kể từ trận thắng 3-1 vào tháng 9/2007. Trận thua này cũng khiến chuỗi trận bết bát của Arsenal mùa giải này thêm kéo dài, bởi đó đã là trận thua thứ 4 từ đầu mùa (chỉ sau 7 vòng) và là thất bại thứ 8 liên tiếp trên sân khách. Đây là chuỗi trận không thắng trên sân khách dài nhất của họ ở Premier League kể từ mùa giải 1991-1992.

Những tưởng Arsenal đã lấy lại được khí thế sau hai chiến thắng trước Bolton (3-0, tại Premier League) và Olympiakos (2-1, tại Champions League). Tuy nhiên, thất bại trước Tottenham một lần nữa đã phơi bày những điểm yếu cố hữu của các pháo thủ khi thiếu những đầu lĩnh ở khu vực giữa sân, trong khi hàng thủ tiếp tục mắc những sai lầm tai hại. Nếu như trong bàn thua đầu tiên, Van der Vaart của Tottenham đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm thì ở bàn thua thứ hai, Szczesny đã đổ người quá chậm sau cú sút của Kyle Walker. Bàn thắng của Ramsey đã không thể cứu vãn danh dự cũng như tình hình cho đội quân của ông Wenger.

Hiện tại, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Manchester United tới 12 điểm, đồng thời chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. Chính huấn luyện viên Wenger cũng đã thừa nhận là sẽ phi thực tế nếu như nói rằng Arsenal vẫn nghĩ tới chức vô địch. Song ông cũng bác bỏ khả năng Arsenal sẽ phải chiến đấu để trụ hạng.

Tuy vậy, những hành động của huấn luyện viên người Pháp sau trận đấu cho thấy, ông đã đánh mất đi sự bình tĩnh cần có. Bằng chứng là việc Wenger đã từ chối bắt tay trợ lý Clive Allen bên phía Tottenham, đồng thời đổ lỗi cho trọng tài khi công nhận bàn thắng của Van der Vaart.

Nhưng nếu quả thật Wenger có mất bình tĩnh thì ông cũng đáng được thông cảm, bởi sau trận đấu thì Arsenal tiếp tục phải đón nhận hung tin khi hậu vệ Bacary Sagna bị chấn thương xương mác sau pha va chạm với Benoit Assou-Ekotto. Chấn thương này sẽ khiến Sagna phải nghỉ thi đấu 3 tháng, trong khi danh sách chấn thương ở Emirates thì ngày một dài. Trước đó, Arsenal đã mất Jack Wilshere, Thomas Vermaelen, Abou Diaby và Johan Djourou. Không ngoa nếu nói rằng, sân Emirates giờ chẳng khác một bệnh viện!

Đã vậy, các cổ động viên Arsenal còn làm xấu mặt đội nhà khi có những lời lẽ xúc phạm tiền đạo Adebayor, người cũ của sân Emirates. Cụ thể, một số cổ động viên quá khích đã nguyền rủa tiền đạo người Togo đáng phải chết trong vụ chiếc xe buýt của đội tuyển Tôgô bị tấn công khi tham dự CAN 2010 ở Ănggôla. Huấn luyện viên Harry Redknapp đã mô tả những lời nói đó là “kinh tởm” và không loại trừ khả năng Arsenal sẽ bị phạt vì những gì mà cổ động viên của mình gây ra.

Tuệ Minh