Vẽ tranh bằng... bia

Nữ họa sĩ Karen Eland (38 tuổi, người vùng Bend, Orgeon, Mỹ) từng được những người yêu hội họa thán phục với biệt tài vẽ tranh bằng cà phê. Với niềm đam mê nghệ thuật và tính sáng tạo không ngừng, Karen đã chuyển sang vẽ tranh bằng bia và đạt được thành công mới trong sự nghiệp.

Karen tâm sự: “Vẽ tranh bằng bia khá đơn giản. Tôi đổ bia ra, nhúng cọ vào và bắt đầu vẽ”. Karen dùng bia đen để vẽ những mảng màu tối và bia vàng để vẽ những màu sáng trong tranh. “Thi thoảng tôi để cho bia bay hơi trong một khoảng thời gian để đạt được màu sắc như ý”, chị nói.

Karen thường vẽ tranh trên giấy dành cho màu nước vì bia là chất lỏng nên khó vẽ trên vải. Tùy thuộc vào các chi tiết đơn giản hay phức tạp của tranh, Karen mất hai ngày để hoàn thành một bức vẽ có cỡ trung bình. Karen cho biết chị phải vẽ rất nhiều lớp bia mới có thể tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng.

Dưới đây là một số bức tranh độc đáo vẽ bằng bia của Karen Eland (nguồn ảnh Internet):








Hồng Hạnh (sưu tầm).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN