Tranh cãi quanh bức tượng 'ỏng'

Một số người gọi bức tượng là Thiên thần miền tây, số khác chế nhạo gọi là bụng bầu của miền nam.

 

Bức tượng "ỏng" được chuyển đến thành phố Ilfracombe.

 

Nhưng dù có thích hay không thì người dân Ilfracombe (Anh) từ giờ sẽ là người trông coi bức tượng khổng lồ này của nghệ sĩ Damien Hirst trong vòng 20 năm tới.

 

Tượng nặng 25 tấn, cao gần 20 mét.

 

Bức tượng đồng 25 tấn mang tên Verity, cao gần 20 mét, tạc một phụ nữ mang bầu to, tay cầm một thanh gươm vừa được chuyển đến Ilfracombe hôm qua. Chính quyền địa phương đã thuê bức tượng trong 20 năm.

 

Nhiều người dân thất vọng về bức tượng.

 

Hàng trăm người dân đã đến tận nơi để nhìn bức tượng. Ước tính phải cần hơn 1 tuần để lắp đặt bức tượng.

 

Nhiều người tò mò xem các công nhân chuyển tượng.

 

Người yêu thích bức tượng ví đó là biểu tượng hiện đại của sự thật và công lý. Trái lại, nhiều người trong thành phố coi bức tượng là “tục tĩu và ghê tởm”.

 

Điều khiển máy móc vận chuyển tượng.

 

Một bên cơ thể của bức tượng bị lột da, để lộ hộp sọ, cơ và bào thai – điều khiến mọi người coi tác phẩm là lố bịch.

 

Khi lắp xong, bức tượng sẽ như thế này. Chùm ảnh: Internet

 

Một người nói: “Thành phố Ilfracombe đã làm gì để phải hứng chịu điều này?”. Người khác viết: “Tại sao nghệ sĩ lại để người phụ nữ trần trụi như vậy? Phụ nữ mang bầu phần lớn thời gian đều mặc quần áo cơ mà”. Có người còn đề xuất: “Hãy nung chảy bức tượng và tạo một bức tượng khác phù hợp với thành phố Ilfracombe – nơi mà các gia đình thường đi nghỉ”.

 

Hàng chục người khác thì kêu ca với hội đồng thành phố rằng bức tượng sẽ chỉ khuyến khích thanh thiếu niên mang bầu.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN