TP.HCM: Nô nức đi lễ chùa đầu năm mới

Mỗi dịp Tết đến, xuân về người Việt Nam lại tìm đến các ngôi chùa để cầu bình an, sức khỏe, may mắn, … cho mọi người trong gia đình đồng thời cũng là để hòa mình vào chốn tâm linh, tìm về với cội nguồn dân tộc. Vì vậy, người dân thường đi chùa vào đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, sau đó sẽ còn có phong tục đi chùa du xuân trong tất cả các ngày Tết Nguyên đán.


Ghi nhận tại các chùa như Việt Nam quốc Tự (quận 10), chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Ni viên Phước Long (quận 9)… ngay sau thời khắc giao thừa có khá đông người dân tới đây để cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và người trong gia đình. Mỗi người một ước nguyện nhưng tất cả khi đến chùa đều mang theo tấm lòng thành kính, từ đó họ tìm được đến với đức tin sự thanh thản, bình an trong tâm hồn. Đồng thời, mọi người cũng tin tưởng vào năm mới tốt đẹp vì lời khấn nguyện thành tâm đã đến được các đấng linh thiêng…

Sau thời khắc giao thừa người dân thành phố lại tấp nập đi lễ chùa. (ảnh chụp tại chùa Việt Nam quốc tự, quận 10)



Mọi người đi chùa đầu năm để cầu bình an, sức khỏe, may mắn...và cũng để tìm về cội nguồn dân tộc.


Những ngày đầu năm việc kinh doanh buôn bán các tờ giấy tử vi, lá số, nhang đèn tại các chùa... lại trở nên nhộn nhịp hơn.



Trong đêm giao nhiều bạn từ thiện Xuân yêu thương lại đi phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn cơ cực.



Tin, ảnh: Anh Đức- Hoàng Tuyết


Người Việt tại Hong Kong ăn Tết ra sao?
Người Việt tại Hong Kong ăn Tết ra sao?

Mai em đi công tác Việt Nam, vậy là Tết này nhà em lại có đủ giò chả, bánh chưng rồi”, Thủy hồ hởi khoe. Cắt khúc giò, bóc chiếc bánh chưng, làm cơm mời khách tưởng như là chuyện thường ngày dịp Tết ở Việt Nam, nhưng với nhiều Việt kiều sinh sống tại Hong Kong, đó có thể là một sự “xa xỉ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN