Timor-Leste: Điểm đến mới của du lịch Đông Nam Á

Cộng hòa dân chủ Timor-Leste có diện tích 15.410 km² với dân số “khiêm tốn” khoảng 1,3 triệu người. Với cái tên Timor-Leste còn có ý nghĩa văn chương là "mặt trời mọc", đất nước này quanh năm tràn ngập ánh nắng.

Bờ biển hoang sơ, thơ mộng ở Dili.

Du khách sẽ có cảm giác như đang có mặt tại Cuba hay một quốc gia vùng Caribe nào đó khi dễ dàng bắt gặp những chiếc xe ô tô đầy màu sắc, những người dân với làn da nâu bóng cùng nụ cười tươi, những vũ công váy áo rực rỡ nhảy điệu Manu Liras truyền thống.

Một người đàn ông đang chuẩn bị ra khơi trên chiếc thuyền độc mộc.

Chạy dọc con đường ven bờ biển với những hàng dừa thẳng, du khách sẽ được mãn nhãn có thể ngắm cả bình minh và hoàng hôn ở cùng một nơi. Vượt qua 500 bậc cầu thang, du khách sẽ được chạm tay vào bức tượng Chúa Jesus có tên gọi Cristo Rei of Dili cao 27m, đứng thứ 2 thế giới. Du khách cũng có thể mua những món đồ lưu niệm của người dân bản địa tại chợ Tais truyền thống, dạo chơi ở chợ hoa quả trung tâm Dili đầy màu sắc hoặc ghé thăm nghĩa trang Santa Cruz, nơi 200 người Timor Leste thiệt mạng vào ngày 12/11/1991 là minh chứng cho lòng yêu nước, khát khao tự do của người dân nơi đây. Đối với nhiều người, đến Timor-Leste là để trải nghiệm những nét văn hoá độc đáo, nguyên sơ của con người ở xứ sở này.

Người dân di chuyển trên những chiếc xe để cùng đến những lễ hội.

Những sắc màu Latinh được coi là điểm thu hút khách du lịch đến với quốc gia này. Tuy nhỏ bé nhưng Timor-Leste có đường bờ biển hơn 730km với những bãi cát hoang sơ cùng hệ động thực vật dưới nước phong phú. Bóng dáng của sự phát triển đang dần hiện hữu trên các đường phố ở Thủ đô Dili. Đường xá sạch sẽ với sự hiện diện của một số khách sạn 4 sao như: Novotourist, Hotel Timor và trung tâm thương mại Timor Plaza khá hiện đại. Du khách đến Dili cũng không phải lo lắng về các dịch vụ tài chính bởi sự có mặt của một số ngân hàng lớn như: ANZ, Mandirin... Timor-Leste đang “thay da đổi thịt”, Chính phủ và người dân quốc đảo này coi du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn giúp đất nước hội nhập sâu hơn với quốc tế.

Người dân Timor-Leste vui chơi trên bãi biển Dili.

Ngư dân trở về sau một chuyến ra khơi bằng những chiếc thuyền độc mộc.

Hải sản tươi ngon sau mỗi chuyến đánh bắt.

Cá được rao bán ngay trên các con đường dọc bãi biển.

Những người bán hoa quả rong trên đường phố Dili.

Người dân vẫy chào nhau khi đang di chuyển trên những chiếc xe tải.

Một người đàn ông nhảy múa chào mừng ngày tái độc lập.

Những tốp học sinh tươi vui trên đường phố Dili.

Một cậu bé với lá cờ Timor-Leste trên đường phố Dili.

Học sinh đến trường trên những chiếc xe ô tô.

Các gia đình ở Timor-Leste khá đông con.

Cha và con gái vui đùa.

Thiếu niên mang cá ra chợ bán.

Lâm Khánh (Từ Dili, Timor-Leste)
Lễ hội bướm Hampyeong thu hút du khách nhí
Lễ hội bướm Hampyeong thu hút du khách nhí

Lễ hội bướm Hampyeong (Hàn Quốc) thu hút rất đông du khách nhí bởi sự tò mò cũng như cách bài trí cuốn hút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN