Thăng hoa cùng âm nhạc bác học với "Điều còn mãi"

Đúng 14 giờ chiều ngày 2/9, với bản "Quốc ca" vang lên đầy thiêng liêng, vọng hồn núi sông; chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2016" của báo VietNamNet đã chính thức khai màn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Diễn ra lần đầu tiên năm 2009, đến nay đã là chương trình thứ 7, "Điều còn mãi" thực sự đã trở thành sự kiện văn hóa đỉnh cao mỗi dịp Quốc khánh 2/9.

"Điều còn mãi" có sự tham gia của số lượng nghệ sĩ khổng lồ.

 Ở năm thứ 7 tổ chức, "Điều còn mãi 2016" có nhiều nét mới, nhưng cũng lại hiện diện những con người, những yếu tố đã làm nên "thương hiệu" của chương trình: Đó là nhạc trưởng Lê Phi Phi với vai trò dẫn dắt; các nghệ sĩ Đăng Dương, Tùng Dương năm nào cũng góp mặt... Bên cạnh đó, không thể thiếu là nhân lực đồ sộ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Dàn hợp xướng Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sau một thời gian vắng bóng, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng lần này cũng trợ lại, đảm nhiệm nhiệm vụ phối khí cho toàn bộ các tác phẩm trong chương trình.


Sự xuất hiện của những "nhân tố mới": Ca sĩ Lê Anh Dũng, Hồng Vy, Thành Lê cũng đã mang tới cho chương trình một nét đặc sắc và độc đáo. Điều đặc biệt, bắt đầu từ chương trình này, ngoài việc tôn vinh những tác phẩm khí nhạc đỉnh cao trong kho tàng âm nhạc của Việt Nam, chương trình còn quyết định làm "bệ đỡ" cho các nghệ sĩ trẻ, tài năng trong lĩnh vực nhạc giao hưởng thính phòng, đã rất nổi tiếng trong giới của mình,  nhưng chưa có cơ hội để trở nên nổi tiếng trong lòng công chúng.


Diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ, với các cung bậc của cảm xúc thăng hoa, những tràng pháo tay không ngớt cuối chương trình đã là một minh chứng cho thành công của "Điều còn mãi" mùa thứ 7.


Một số hình ảnh trong chương trình:

Ca sĩ Đăng Dương


Ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Hồng Vy.




Giây phút thăng hoa của ca sĩ Tùng Dương.


Ca sĩ Lê Anh Dũng và Thành Lê trong các tiết mục biểu diễn.


Nghệ sĩ đàn bầu Lệ Chi cũng góp mặt trong chương trình.

Nghệ sĩ sáo Diệu Hồng.


Nhạc trưởng Lê Phi Phi- một trong những linh hồn của chương trình "Điều còn mãi".


PV- Ảnh: Lê Anh Dũng.
“Điều còn mãi” không cần “sao” vẫn sáng
“Điều còn mãi” không cần “sao” vẫn sáng

Đó là khẳng định của ông Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn; cũng như giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam Nguyễn Trí Dũng, nhạc trưởng tài danh Lê Phi Phi và nghệ sĩ Tùng Dương - tại chương trình họp báo giới thiệu về “Điều còn mãi” lần thứ 7-2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN