Tây Ban Nha với niềm vui chiến thắng

Áp đảo và chủ động hoàn toàn về thế trận, Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch Euro 2012 khi đánh bại Italia 4-0 trong trận chung kết tại Kiev, diễn ra sáng nay theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi Vương châu lục và cũng là đội đầu tiên chinh phục liên tiếp 3 giải lớn (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012).

 

Pháo hoa trên sân vận động Olympic sau khi kết thúc trận đấu giữa Tây Ban Nha và Italia.

 
 

Hậu vệ Tây Ban Nha Gerard Pique với người thân  sau trận đấu.

 
 

Tiền đạo Tây Ban Nha Fernando Torres chung vui niềm vui chiến thắng với các cổ động viên sau khi tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục trước Italia.

 
 

Tiền đạo Tây Ban Nha Fernando Torres với con gái sau khi trận đấu kết thúc.

 
 

Tiền đạo Tây Ban Nha Fernando Torres mừng chiến thắng với các cổ động viên nhí.

 
 

 
 

Cầu thủ Tây Ban Nha trong niềm vinh quang của chiến thắng.

 
 

Các cổ động viên theo dõi trận chung kết với 'mô hình' chiếc cup vô địch.

 
 

 
 

 
 

 
 

Các cầu thủ Tây Ban Nha mừng chức vô địch.

 
 

Một cầu thủ Tây Ban Nha với cúp vô địch.

 
 

Niềm vui chiến thắng của các cổ động viên Tây Ban Nha.

 
 

Còn phía bên kia là sự thất vọng của các cầu thủ Italia.

 
 

Hậu vệ Italia Leonardo Bonucci nức nở  khi nhận HC bạc.

 
 

Giấc mơ về chức vô địch EURO 2012 đã vuột khỏi tầm tay của Italia.

 

Chủ tịch UEFA Michel Platini ôm hôn thủ môn Italia sau khi kết thúc trận đấu. Người đứng bên trái là Thủ tướng Italia Minister Mario Monti.

 

Chùm ảnh: AFP/TTXVN

Tây Ban Nha giữ vững ngôi vương
Tây Ban Nha giữ vững ngôi vương

Tây Ban Nha chỉ cần 45 phút tưng bừng của hiệp 1 để giải quyết gọn ghẽ Italia. Không thể trách màu Thiên Thanh nhạt nhòa mà chỉ có thể khen ngợi "tiki-taka" đã thực sự là "tiki-taka" huyền ảo ở trận chiến cuối cùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN