Sống chung với hổ

Về nhiều mặt, Enzo cũng giống như một con mèo nhà. Nó thích được yêu chiều, thích ngủ nướng và lúc nào cũng dùng móng vuốt cào đồ đạc. Nhưng Enzo không phải là mèo, nó là một con hổ Bengal một tuổi và nặng hơn 170 kg.

 

Enzo bú sữa bằng bình.

 

Enzo đang sống cùng anh Michael Jamison và bạn gái Jackie Smit ở Brakpan, Nam Phi cùng với 14 con chó nữa. Họ mua Enzo khi chú mới được 9 tuần tuổi. Enzo lớn nhanh như thổi và mỗi ngày ngốn tới gần 5 kg thịt. Jamison nói: “Nuôi Enzon thật là thú vị. Tôi không thể so sánh nó với bất kỳ điều gì vì mỗi ngày đều khác biệt”.

 

Làm một giấc trên giường của ông bà chủ.

 

Chơi đùa cùng ông chủ Jamison.

 

Cùng bà chủ Smit.

 

Chơi trong nhà tắm cho mát.

 

Enzo bắt đầu một ngày mới bằng việc lao vào bếp và nhảy phóc lên bàn ăn, chờ Jamison và Smit cho uống sữa bằng bình. Sau giờ ăn sữa, Enzon lại lăn kềnh ra giường của chủ hoặc ghế đi văng để ngủ. Khi thức giấc, nó sẽ xem TV và chơi đùa cùng anh Jamison. Jamison thừa nhận lúc nào anh cũng chuẩn bị tinh thần bị Enzo cào chảy máu. Thức ăn yêu thích cho bữa tối của Enzo là thức ăn cho mèo.

 

Chung sống hòa bình với các bạn chó.

 

Nằm ườn trên ghế.

 

Cắn ghế sofa là trò chơi yêu thích của Enzo.

 

Ăn tối bằng thức ăn của mèo.

 

Được ông chủ gãi lưng.

 

Được ngủ cạnh giường ông bà chủ hàng đêm.

 

Khi còn bé, Enzo thường được chở đi chơi trên chiếc Lamborghini của ông bà chủ nhưng giờ vì đã quá to, nó hài lòng với việc làm một con mèo khổng lồ quanh quẩn trong nhà.

 

Dạo chơi bằng Lamborghini khi 4 tháng tuổi. Chùm ảnh: Internet

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN