Rơi nước mắt trước những tấm gương vượt khó của thí sinh ĐH

Một mình lặn lội từ Hà Giang xuống Hà Nội đi thi chỉ với vài chục nghìn, dù phải mang trên mình những khuyết tật nhưng vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường Đại học. Họ là những thí sinh đặc biệt của kỳ thi Đại học năm nay.

Bị teo cơ bẩm sinh, không thể tự bước trên đôi chân của mình, Lê Xuân Bách, sinh năm 1992 (Lâm Thao, Phú Thọ) đi thi khoa Công nghệ đa phương tiện, Học viện Bưu chính Viễn thông trên đôi tay của người cha nông dân. Sau khi học hết lớp 12, em đã nghỉ học, đi sửa chữa điện thoại, điện tử. Nhưng sau đó, em vẫn thiết tha muốn được trở thành sinh viên, được học đại học nên bố mẹ động viên em đi thi năm nay. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình Bách, trường Học viện Bưu chính Viễn thông đã miễn phí tiền thuê phòng trọ cho bố con Bách trong thời gian thi và sẽ có hỗ trợ khi em thi đỗ và nhập học tại trường.


Sinh ra chỉ có một chân, mọi việc đi lại đều phải nhờ vào chiếc nạng gỗ, nhưng Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1996, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn luôn nỗ lực và cố gắng, thực hiện ước mơ trở thành sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Để đưa Thắng đi thi, gia đình đã phải bán 3 tạ thóc, được hơn 2 triệu đồng và vay thêm họ hàng hơn 1 triệu. Ước mơ của Thắng là lắp được một chiếc chân giả để tự đi lại và đỗ đại học, kiếm được một công việc nuôi sống bản thân.


Cậu bé mồ côi Nguyễn Việt Dũng (xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), một mình lặn lội lên Hà Nội dự thi đại học Thủy Lợi. Hành trang đi thi của Dũng chỉ với đôi dép tổ ong cũ, mấy bộ quần áo, chiếc điện thoại cũ và hơn 400.000 đồng, trong đó 300.000 đồng là tiền bán 1 con thỏ và 1 con mèo em tự nuôi. Dũng ước mơ trở thành sinh viên khoa Tài nguyên nước, để sau này có thể làm những việc có ích cho quê nhà.


Bị khuyết tật bẩm sinh, gần 20 năm chỉ “biết bò”, với sự giúp đỡ của sư thầy trụ trì chùa Cảnh Linh (Kim Thành, Hải Dương), Nguyễn Mạnh Dương (Hải Dương) quyết tâm lên Hà Nội dự thi đại học Công nghệ (ĐH Quốc gia).


Vay bạn bè được 800.000 đồng, chàng trai mồ côi Thào Mỹ Dà (SN 1988) quyết chí vượt hơn 300 cây số từ Hà Giang xuống Hà Nội dự thi trường ĐH Luật. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, quanh năm giữa chốn núi rừng và ngừng học 8 năm nhưng quyết tâm của Thào Mỹ Dà khiến nhiều người cảm động.


Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động, liệt nửa người, nhưng thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (Hà Nội) vẫn khát khao thực hiện ước mơ của mình. Em đăng ký thi vào trường Học viện Bưu chính Viễn thông, với mong muốn trở thành kỹ sư tin học, chuyên làm phim hoạt hình, lập trình game… Suốt những buổi thi, hình ảnh người cha cõng Phương đến phòng thi khiến nhiều người rơi lệ...


Cháng Mí Thào sinh năm 1994 (bản Lùng Vái, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) một mình vượt 300 km xuống Hà Nội dự thi vào khoa Nông nghiệp (ĐH Nông nghiệp). Lộ phí của Thào là 1 triệu đồng, một nửa trong số đó là tiền công em đi làm thuê, từ việc xay đá đến xây nhà thuê trong gần 1 tháng.


Thu Trang
Thí sinh đổ về quê, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc
Thí sinh đổ về quê, bến xe chật cứng, giao thông ùn tắc

Sáng nay (10/7), sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2014, các thí sinh đã được người nhà chờ ở cổng để đưa ra bến xe về quê. Trên một số tuyến đường Hà Nội bị ùn tắc kéo dài còn tại các bến xe thì đông đúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN