Họ đến đây để thư giãn, trò chuyện, vui đùa, chụp ảnh lưu niệm và say sưa ôm đàn ca hát. Tất cả tạo nên một không gian tràn đầy sức sống giữa một Sài Gòn sôi động.
Nhiều bạn trẻ ví von rằng, khu vực này là đã trở thành “Quảng trường của tuổi trẻ và hòa bình” vì chính tại nơi đây, hơn 40 năm trước là “chứng nhân” lịch sử ghi lại hình ảnh chiếc xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc non sông được nối liền một dải. Vào những ngày tháng 4 lịch sử, báo Tin Tức đã ghi lại những hình ảnh nhộn nhịp nhưng thanh bình, vui tươi và hạnh phúc diễn ra ở nơi đây-bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt.