Những ngón tay thon của tháng Tư đón gió mát mùa hè

Những bông hoa loa kèn mang sắc trắng xanh đã gắn với tháng tư như một định nghĩa bất di bất dịch. Loa kèn cũng được xem như bông hoa giao mùa xuân – hè và mang đến nhiều cảm xúc trong thi ca, hội họa.

Dưới đây là chùm ảnh những luống hoa loa kèn tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội)

Tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội)- chỉ vài gia đình trồng loại hoa này vì chúng chỉ vỏn vẹn có trong tháng tư mà việc chăm sóc lại kỳ công. Đỏ mắt tìm kiếm quanh làng hoa Tây Tựu mới có ruộng trồng nhiều hoa loa kèn như này. 

Thời tiết tháng tư thất thường, do đó để "giữ ấm" cho nụ nhanh lớn nhiều gia đình làm cột thắp điện đỏ vào ban đêm.

Những bông kèn mập mạp cho nhiều nụ.

Những luống hoa sắp được thu hoạch. 

Hoa loa kèn đầu vụ và cuối vụ có giá đắt hơn cả. Trong khi thời gian rộ chơi hoa vào tháng tư nên người trồng hoa phải "căn" từng luống.

Nụ hoa trắng xanh này trở thành đặc sản của tháng tư.

Bông kèn chùm mập mạp này sẽ cao giá hơn những bông kèn đơn

Sắc trắng xanh của những bông loa kèn luôn là dư vị không thể thiếu của tháng 4.


Chùm ảnh: Lê Vân (Báo Tin Tức )
Tháng tư trong tay áo
Tháng tư trong tay áo

Mùa ngang phố, thấp thoáng bên những nụ hoa trắng xanh là bông kèn đưa sắc trắng tinh tươm. Một vẻ đẹp đến hẹn lại lên của tháng tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN