Những món quà 'độc' các vị lãnh đạo tặng nhau

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khuấy động sự chú ý của dư luận khi trao tặng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov 2 củ khoai tây Idaho kích thước “khủng” hôm 14/1 vừa qua trong cuộc họp tại Paris (Pháp). Tuy nhiên, đây chưa phải là món quà kỳ lạ nhất từng được các vị chính khách trao tặng nhau.

Ngoại trưởng Mỹ Kerry (trái) vui vẻ trao tặng ngoại trưởng Nga 2 củ khoai tây. Ảnh: AP


Nga - Mỹ: nút đỏ

Trước khi bất ngờ được nhận 2 củ khoai tây từ ông Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có dịp được nhận một món quà độc đáo từ người đồng cấp Mỹ trong năm 2009 tại Geneva (Thụy Sĩ), đó là một nút ấn màu đỏ.

Ngoại trưởng Mỹ thời điểm đó, bà Hillary Clinton, đã tận tay trao cho ông Lavrov nút đỏ với chữ “reset” trên đó. Đây là biểu tượng cho nguyện vọng về việc điều chỉnh lại quan hệ sau những căng thẳng trong quá khứ.

Tuy nhiên điều không thể ngờ tới là người tạo ra chiếc nút đã dịch nhầm từ tiếng Anh sang tiếng Nga, chữ được dùng- “Peregruzka” có nghĩa là quá tải trong tiếng Nga còn từ được dịch đáng nhẽ phải mang nghĩa “điều chỉnh” (reset). Ông Lavrov đã thẳng thắn chia sẻ với bà Clinton về sự cố này.

Chiếc nút với dòng chữ dịch sai. Ảnh: AFP




Colombia – Mỹ: hạt cà phê khổng lồ

Tổng thống Obama là người sở hữu nhiều món quà rất “độc” như quả bóng rổ 3 màu đỏ, xanh, trắng từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chai Coca-Cola từ Tổng thống Mexico Felipe Calderon, thảm thêu từ Tổng thống Brazil Dilma Rouseff… Tuy vậy, hạt cà phê kích thước lớn bằng bạc mà Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos tặng ông Obama vào tháng 3/2013 cũng là một món quà để lại "hương vị rất đậm đà".



Bulgaria – Nga: chú cún đáng yêu


Có thể nói với những con thú được nguyên thủ các quốc gia khác trao tặng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sở hữu cả vườn thú với ngựa, hổ, chó… Và hình ảnh ấn tượng nhất là khi ông Putin âu yếm ôm chú chó con 10 tuần tuổi thuộc giống chó chăn cừu Bulgaria được Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov trao tặng năm 2010. Chú cún được đặt tên là Buffy và khi có thời gian rảnh rỗi, ông Putin luôn vui vẻ dắt Buffy đi dạo.


Ông Putin vui đùa cùng Buffy và chú chó giống Akita được một quan chức Nhật trao tặng. Ảnh: AFP




Mali- Pháp: lạc đà

Nhà chức trách tại đất nước Hồi giáo Mali đã quyết định trao tặng Tổng thống Pháp Francois Hollande một con lạc đà khi ông đến thăm nước này hồi tháng 2/2013.

Con lạc đà là món quà cảm ơn của Mali vì quân đội Pháp đã giúp nước này chống lại phiến quân. Ông Hollande đã đùa rằng ông sẽ cưỡi con lạc đà khi Paris xảy ra tắc đường, tuy nhiên cuối cùng ông quyết định để chú lạc đà lại với một gia đình người Mali sống ở sa mạc Sahara. Sau này chú lạc đà đã trở thành món ăn của gia đình người Mali đó.





Fiji- Anh: răng cá voi

Nữ hoàng Anh cũng là một người nổi tiếng với những món quà lạ như bốt cao bồi, iPod với những bài hát ưa thích từ Tổng thống Mỹ Obama, 500 hòm dứa đóng hộp từ Australia…

Nhưng có thể nói răng cá voi mà tù trưởng ở hòn đảo Fiji tặng Nữ hoàng trong một chuyến thăm đến đây là món quà thực sự vô cùng hiếm. Tại Fiji, răng cá voi trong truyền thống được coi là kho báu có giá trị nhất.




H.Linh (Theo Reuters, NPR)
Ngoại giao ‘khoai tây' Nga - Mỹ trước thềm Geneva 2
Ngoại giao ‘khoai tây' Nga - Mỹ trước thềm Geneva 2

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu bầu không khí trước khi cuộc đối thoại lịch sử về vấn đề Syria diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có một màn trao đổi quà đầy thú vị với những củ khoai tây và một chiếc mũ lông hồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN