Những hành trình đến trường nguy hiểm nhất thế giới

Tại nhiều nơi trên thế giới, một ngày đến trường của các em học sinh không hề đơn giản mà phải qua những quãng đường gian nan đầy nguy hiểm. Nhưng vì ý chí ham học, các em vẫn đều đặn đến trường. Dưới đây là hình ảnh về những cuộc hành trình vất vả đó.




Giáo viên đang giúp học sinh trèo thang để đến ngôi trường trên một vách đá cách mực nước biển 2.800 mét tại Gangluo tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.


Học sinh thuộc trường tiểu học Banpo (tây nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) hàng ngày phải đi qua con đường hẹp cắt ngang qua núi để đến trường.


Con đường cắt ngang qua núi quá hẹp nên các em học sinh phải đi theo hàng một.


Một cậu bé đang trèo qua dây để đến trường tại Pintu Gabang, Indonesia. Học sinh phải trèo qua đoạn dây cách mặt nước 9 mét này và đi bộ thêm 11 km qua rừng để đến trường kịp giờ học.


Hàng ngày 20 học sinh phải đến trường như biểu diễn xiếc sau khi chiếc cầu bị phá hủy sau trận mưa to.


Một học sinh đang đi qua ống dẫn nước giữa 2 làng Suro và Plempungan tại Java, Indonesia. Đây là cách đi tắt giúp các em đến trường nhanh hơn.


Tuy nguy hiểm nhưng sẽ nhanh hơn việc các em phải đi bộ một quãng đường 6 km.

Trường Gulu thuộc Trung Quốc có lẽ là ngôi trường tách biệt nhất trên thế giới, khi phải mất tới 5 giờ để đi từ chân núi lên đến trường.


Một em bé đang được ông đưa đến trường, con đường nguy hiểm hẹp và dốc về một phía.



H.Linh
(theo Telegraph)

Khổ nhục phận người sống trong lồng
Khổ nhục phận người sống trong lồng

Hong Kong (Trung Quốc) thường được cho là nơi giàu có bậc nhất thế giới. Nhưng ít người biết rằng tại nơi xa hoa này, có những số phận nghèo hèn phải sống trong những chiếc lồng sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN