Hoa tươi là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày lễ Vu Lan.
Hàng bán gà lúc nào cũng có khách đứng chờ.
Mới 8h sáng nhưng quầy thịt bò này đã gần hết hàng.
Rau xanh cũng là lựa chọn của rất nhiều người.
Lượng hoa quả của quầy hàng này nhiều gấp đôi ngày thường.
Không nhiều người chọn mua đồ bán sẵn.
Ngày 14 âm lịch nhưng cửa hàng này vẫn vắng khách.
Dù các loại vàng mã rất phong phú. Từ ô tô, nhà lầu, quần áo...
...đến các sản phẩm công nghệ như: iPhone, iPad.
Một mâm cúng chúng sinh trên phố Hàng Bông...
Đốt vàng mã ngay tại lề đường.
Tại chùa Quán Sứ khá đông người đến cúng lễ Vu Lan.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng 7, chợ hoa tươi đầu mối Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người bán kẻ mua. Theo các tiểu thương ở chợ,thời gian này số lượng hoa đưa về chợ tăng gấp 3 lần ngày thường.