Nhọc nhằn buôn muối nơi sa mạc

Cuộc hành trình vất vả của người buôn muối cùng đoàn lạc đà dưới cái nắng chói chang của chảo lửa sa mạc tại bắc Ethiopia. Danakil Depression được biết đến là một trong những nơi nóng nhất và có thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới. Đây được mệnh danh là nơi mưa gần như không thèm “đụng” xuống đất và nhiệt độ trung bình hằng năm là 34,4 độ C.


Sự hình thành muối khoáng gần Dallol tại Danakil Depression, bắc Ethiopia ngày 22/4/2013.


Người buôn muối và những con lạc đà vận chuyển của họ đang nghỉ tối tại một hẻm núi trong chuyến hành trình đến khai thác muối tại Danakil Depression, ảnh chụp ngày 20/4.


Đến bình minh, đoàn lạc đà và người buôn muối lại bắt đầu cuộc hành trình.


Cuộc hành trình trong sa mạc dưới ánh nắng gay gắt để đến nơi lấy muối.


Đến Danakil Depression, người ta có thể khai thác muối ngay trên bề mặt sa mạc.


Muối có ở khắp nơi.


Người lao động đang buộc những khối muối lại...


...và chất lên lạc đà.


Công việc tuy vất vả nhưng cũng thu hút hàng nghìn người lao động.


Các khối muối được dỡ khỏi lạc đà để đem bán tại Afar, bắc Ethiopia.


Tại Afar, thành viên của Hiệp hội Muối Berahile trả tiền cho các thương nhân sau khi mua muối.


Sau đó các khối muối được cất trữ tại nhà kho của Hiệp hội Muối Berahile.


Lạc đà được thưởng “đại tiệc” cỏ khô.


Tiếp đó, muối đã trở thành các thanh nhỏ để bán.



Một người đang chuẩn bị những thanh muối để mang ra chợ bán ở hành phố Mekele, bắc Ethiopia.

H.Linh (theo Reuters)

Chiến dịch chống muối ăn tại Mêhicô
Chiến dịch chống muối ăn tại Mêhicô

Rượu tequila được uống với chanh và muối, bia “michelada” cũng được uống với muối, hoa quả và thậm chí là kẹo chấm muối ớt… Người dân Mêhicô có một “tình yêu” đặc biệt với muối, nhiều đến nỗi ước tính rằng lượng muối mà họ hấp thụ ở mức gấp đôi lượng được khuyên dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN