Người Hà Nội đón năm Rồng

Giao thừa đi qua cũng là lúc không khí mùa xuân tràn về. Bước sang năm mới Nhâm Thìn 2012, đông đảo người dân Thủ đô tập trung về các chùa để đi lễ, mua muối, hái lộc đầu năm, xem pháo hoa... với mong ước một năm mới tốt lành, an khang, thịnh vượng.

Báo Tin tức giới thiệu chùm ảnh không khí người Hà Nội chào đón năm mới:


Đốt tiền vàng sau lễ cúng giao thừa, một phong tục không thể thiếu mỗi dịp Tết. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Các bạn trẻ và những cành lộc may mắn đầu năm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN




Các chùa ở Hà Nội đông nghẹt người sau giao thừa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN



Chùa Quán Sứ đông kín người đi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Pháo hoa đón chào xuân mới trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm. Đón giao thừa tại hồ Hoàn Kiếm là một phong tục đẹp của người Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN



Không chỉ ở trung tâm Thủ đô mà tại các huyện ngoại thành, người dân cũng có thể chiêm ngưỡng pháo hoa. Trong ảnh, pháo hoa tại trung tâm huyện Thanh Trì. Ảnh: Nam Hoàng - Báo Tin tức (TTXVN)



Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Ảnh: Nam Hoàng - Báo Tin tức (TTXVN)



Chùm ảnh: Thanh Tùng - Quốc Khánh - Nam Hoàng

Năm Nhâm Thìn theo khoa học cổ phương Đông

Năm 2011 đã qua, hầu như mọi người chỉ nghĩ là một năm cũ đã qua và một năm mới sẽ tới. Thế kỷ 21 lại có thêm một năm nữa đi vào lịch sử và cũng có thêm một năm mới bắt đầu kế tiếp, đó là năm 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN