Ngày chủ nhật chao đảo Bangkok

Sau một đêm đụng độ bằng dao và súng khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 54 người bị thương, thủ đô Bangkok tiếp tục bước sang ngày Chủ nhật căng thẳng, với nhiều khu vực bị tê liệt bởi các cuộc biểu tình hỗn loạn.


Người biểu tình chống chính phủ ném gạch đá và bom xăng về phía cảnh sát, trong khi lực lượng chống bạo động buộc phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.


Xem video người biểu tình náo loạn và cảnh sát quăng lựu đạn hơi cay đối phó.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Quân đội Thái Lan vẫn tuyên bố trung lập, tuy nhiên vẫn điều động 17 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 150 lính, cộng thêm 180 quân cảnh, tất cả đều không vũ trang, tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trong ngày 1/12.


Lực lượng chống bạo động dùng hơi cay đối phó người biểu tình gần trụ sở Cảnh sát thủ đô.

Khoảng 30.000 người đã tham gia biểu tình đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck trong ngày mà họ gọi là "V-Day" - Ngày chiến thắng.


Tại ít nhất 3 trong số 8 địa điểm biểu tình chính, cảnh sát đã phải dùng tới hơi cay và vòi rồng.

Phóng viên Reuters chờ để phỏng vấn Thủ tướng bên trong Cục Trấn áp ma túy, nơi bà Yingluck có mặt trong buổi sáng, đã được trợ lý Thủ tướng thông báo bà đã được hộ tống tới một địa điểm bí mật.


Vòi rồng vẫn không giải tán được khoảng 3.000 người biểu tình gây sức ép bên ngoài trụ sở Cảnh sát Thủ đô.


Người biểu tình sử dụng dây thép gai và những tấm bê tông để che chắn.


Một góc Bangkok mù mịt và hỗn loạn.


Những người biểu tình quá khích.


Một phụ nữ hoảng sợ đằng sau cửa kính xe buýt bị người biểu tình đập phá.




Thu Hằng(Chùm ảnh: Reuters, CNN)

Quân đội Thái Lan đề nghị làm trung gian hòa giải
Quân đội Thái Lan đề nghị làm trung gian hòa giải

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm nay đã đề nghị dàn xếp các cuộc đàm phán giữa chính phủ và những người biểu tình nhằm giải quyết cuộc xung đột chính trị hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN