Máu đổ đẫm thành Baghdad

Khi tháng lễ Ramadan sắp kết thúc, người dân Iraq ở Baghdad ra đường mua sắm sau khi mặt trời lặn, và điều họ không bao giờ mong muốn lại tiếp tục xảy ra.

Theo Reuters, nguồn tin cảnh sát khu vực ngày 3/7 cho biết gần 120 người đã thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong 2 vụ đánh bom đẫm máu ở Baghdad. Con số người thương vong có thể còn gia tăng.

Vụ đánh bom ở khu mua sắm thuộc quận Karrada là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi các lực lượng Iraq tháng trước đã có chiến thắng quan trọng giành lại thành trì Falluja từ tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất trong năm nay. Sau đó không lâu, một vụ đánh bom khác lại xảy ra tại khu chợ Shallal, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Người dân bàng hoàng ở hiện trường vụ đánh bom.

Khu dân cư Karrada tan hoang sau vụ đánh bom.



"Nó giống như một trận động đất. Tôi gói ghém đồ đạc để trở về nhà khi nhìn thấy lửa cùng một tiếng nổ. Nhưng tôi quá sợ và lấy điện thoại gọi cho bạn bè mình nhưng không ai nghe máy", Karim Sami, 35 tuổi, người bán hàng ven đường nói với hãng tin AP.

Lính cứu hỏa xịt nước dập tắt đám cháy.


Khủng bố IS đã nhận trách nhiệm đánh bom và khẳng định tấn công nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo Shiite sống tại khu vực này.

Quá đau xót trước nỗi đau mất người thân.

Một người đàn ông thắp nến tưởng niệm dưới đống đổ nát.

Trần Minh (Theo Reuters)
IS đánh bom Baghdad, 80 người thiệt mạng
IS đánh bom Baghdad, 80 người thiệt mạng

Sáng 3/7 đã xảy ra 2 vụ đánh bom tại khu chợ đông đúc ở Karrada-Dakhil và Shallal (Baghdad) khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và 176 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN