Màu cờ Bỉ phủ khắp thế giới sau loạt khủng bố Brussels

Hàng loạt công trình biểu tượng ở các nước đã chuyển sang 3 màu đặc trưng cho quốc kỳ Bỉ sau loạt khủng bố đẫm máu ở Brussels.

Trong khi đó, tại thủ đô Brussels, hàng ngàn người đã xuống đường, tụ lại ở trung tâm thành phố thắp nến cầu nguyện cho 34 nạn nhân xấu số thiệt mạng trong loạt khủng bố đẫm máu vào 22/3.

Đám đông kéo đến ủng hộ mang hoa, bóng bay, thắp nến và viết những lời chúc, lời cầu nguyện cho các nạn nhân. Một số người còn giơ cao biểu ngữ “Je suis Bruxells”, nhằm thể hiện tinh thần không chịu khuất phục trước thế lực khủng bố tàn bạo. Các cô gái trẻ ôm lấy nhau an ủi, một số lén chùi những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Chưa bao giờ đất nước Bỉ lại trải qua biến cố tang thương đến vậy. Cô Karien Fouwels dẫn theo đứa con gái còn nhỏ tuổi của mình tham dự lễ cầu nguyện chia sẻ “Tôi muốn con tôi có mặt tại giờ khắc này, mặc dù có thể nguy hiểm. Chúng tôi muốn con bé học được bài học, không bao giờ được sợ hãi. Thành phố này là máu thịt của chúng tôi. Cuộc sống không thể nào dừng lại chỉ vì một vài kẻ ngu ngốc bị tẩy não bởi một mớ tư tưởng cực đoan”.

Xem những khoảnh khắc xúc động trong lễ cầu nguyện tại Brussels:

Biển người tập trung tưởng niệm các nạn nhân.

Hoa, nến và những lời chúc tràn ngập tại những địa điểm bị tấn công.

Nhiều cô gái trẻ vẫn chưa hết hoảng loạn an ủi nhau sau vụ tấn công đẫm máu chưa từng xảy ra tại Bỉ trong những năm gần đây.

Người phụ nữ này không nén nổi xúc động khi tham gia lễ cầu nguyện cho các nạn nhân.

Thủ tướng Bỉ Charles Michel (phải) cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng tham gia dòng người đến chia sẻ nỗi đau tại trung tâm Brussels.

Tháp Eiffel nổi tiếng của nước Pháp đổi màu cờ Bỉ ngay trong tối ngày 22/3.

Sắc vàng, đen, đỏ nổi bật tại vòi phun nước Trevi ở Rome.

Cổng Brandenburg tại Berlin (Đức) cũng tràn ngập trong 3 màu quốc kì Bỉ.

Tòa nhà cao nhất thế giới tháp Burj Khalifa ở Dubai.

Người dân cúi đầu tưởng niệm ngoài Trung tâm Hành chính Lisbon.

Cung điện Hoàng gia tại quảng trường Dam (Amsterdam).

Sân vận động Nagyerdei chìm trong sắc đen, vàng và đỏ.


Hồng Hạnh (theo D.M)
"Tintin khóc"-biểu tượng của Brussels sau loạt vụ đánh bom
"Tintin khóc"-biểu tượng của Brussels sau loạt vụ đánh bom

Những hình ảnh nhân vật truyện tranh Tintin khóc đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội nhằm thể hiện niềm xót thương đối với các nạn nhân trong loạt vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay và ga tầu điện ngầm ở thủ đô Brussels hôm 22/3, khiến 34 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN