Lột quần áo chạy khỏi Mosul khói lửa

Rời bỏ thành phố Mosul chiến sự, người dân Iraq đối mặt với nhiều nỗi sợ, trong đó có cả nỗi sợ mang tên “cởi quần áo hoặc bị bắn”.

Biện pháp bất đắc dĩ để chứng minh sự vô tội của hai người đàn ông ở Mosul.

Theo Daily Mail, trên đường chạy loạn, hai người đàn ông Iraq buộc phải cởi bỏ quần áo để chứng minh với binh sĩ của quân đội Iraq họ không phải là phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, mang theo chất nổ trong người.

Những tấm ảnh được ghi lại ở Mosul cho thấy binh sĩ Iraq yêu cầu hai người đàn cởi bỏ quần áo. Một người hai tay lên trời gần như trần truồng, người còn lại cởi trần tay cầm áo.
Những tấm ảnh này được ghi lại trong bối cảnh xung đột nổ ra dữ dội giữa quân đội Iraq và IS trong trận chiến giành giật Mosul. Các lực lượng của Iraq được Mỹ ủng hộ đã chiếm được cây cầu al-Hurriya của thành phố Mosul, dẫn đến thành phố cổ, sào huyệt của IS.

Một người phụ nữ cùng chồng mang theo con đi theo một binh sĩ của lực lượng đặc nhiệm Iraq ra khỏi khu vực nguy hiểm.



Cụ già Iraq rời bỏ nhà ở Tây Mosul chạy loạn.


Hai binh sĩ Iraq dỗ dành một bé gái.


Lực lượng Iraq "thổi bay" một đơn vị của IS khi chúng lái xe bom tấn công.


Người dân Mosul rời đi trong cảnh loạn lạc.


Người phụ nữ bật khóc sau khi thoát khỏi quận do IS kiểm soát để đi vào vùng giải phóng...


... Bà không phải là người duy nhất không kìm được nước mắt trong cuộc chạy loạn ở quốc gia Trung Đông này.


Vũ Anh (Tin Tức/TTXVN)
Quân đội Iraq mở đợt tấn công mới nhằm vào phía Tây Mosul
Quân đội Iraq mở đợt tấn công mới nhằm vào phía Tây Mosul

Lực lượng an ninh Iraq dưới sự yểm trợ của liên quân quốc tế chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, đã triển khai một cuộc tấn công mới nhằm vào khu trung tâm thành phố cổ Mosul với quyết tâm giành hoàn toàn quyền kiểm soát Mosul - thành trì chủ chốt cuối cùng của IS ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN