Lạ lùng người bước ra từ tranh vẽ

Những người yêu nghệ thuật vòng quanh thế giới đã ghi lại những tấm hình vui tươi của mình bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật về con người mà ở đó họ trông giống hệt như nhân vật được thể hiện trong tranh.

Trong thế giới hơn 7 tỉ người, nhiều người tin rằng bất cứ ai cũng có một người giống mình như hai giọt nước. Nhưng hai người này rất hiếm khi có cơ hội chạm mặt nhau.

Vì vậy, khi bắt gặp hình ảnh của mình trong các bức tranh, những vị khách thời hiện đại đã nhanh chóng “chộp lấy” một tấm hình lưu niệm. Nhiều người thậm chí còn cất công đi tìm kiếm tại các phòng tranh và ăn vận như nhân vật trong tranh để tấm ảnh trông thật hoàn hảo. Người trông như bước ra từ tranh, tranh trông như vẽ người.

Một vị khách ăn vận như Vua Henry VIII của nước Anh.


Gương mặt của cô gái trẻ buồn xưa và nay.


Người đàn ông này chỉ còn thiếu bộ trang phục và một chú chó để trông giống hệt như bức tranh trên tường.


Người và tranh có gương mặt "như đúc".


Người phụ nữ này tìm thấy sự giống nhau giữa mình và bức tượng bên cạnh.


Khuôn mặt góc cạnh có những điểm tương đồng.


Nhận thấy sự giống nhau giữa mình và người trong tranh, người đàn ông này đã bỏ tiền mua tác phẩm nghệ thuật này.


Hai vị khách ở đây còn tìm thấy sự giống nhau theo cặp.


Gương mặt của người đàn ông với bộ râu dài trông giống với gương mặt nhân vật trong bức tranh trên tường.


Dù chênh lệch về độ tuổi song họ vẫn rất giống nhau.


Vị khách này còn cố bắt chước cách nghiêng đầu để giống với hình trong tranh.


Hai gương mặt giống nhau đến khó tin.



A.M (Theo D.M)

Miền quê đẹp như tranh ở tiểu bang Washington
Miền quê đẹp như tranh ở tiểu bang Washington

Chụp ảnh thiên nhiên là một niềm đam mê vô bờ bến của nhà nhiếp ảnh người Mỹ Larry Gerbrandt. Ông đã bỏ ra 9 năm để ghi lại những khoảnh khắc đẹp tựa như tranh vẽ trên các cánh đồng và trang trại ở Palouse, tiểu bang Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN