Ký họa ở Trường Sa

Trong chuyến công tác ra huyện đảo Trường sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 vừa qua, đoàn Hội Mỹ thuật Việt Nam có 6 họa sỹ. Các anh không chỉ mang tình cảm của người dân nơi đất liền ra đảo xa, mà còn để lại nhiều niềm vui, kỷ niệm cho các chiến sỹ từ tài năng và nghề nghiệp của mình, bằng nghệ thuật vẽ ký họa chân dung những người lính đảo.

Họa sỹ Đỗ Hiệp ký họa chân dung cho chiến sỹ Trường Sa.


Họa sỹ Nguyễn Ngọc Khai (Đăk Nông) ký họa một chiến sỹ Trường Sa trên đảo Phan Vinh B".


Tặng ký họa chân dung cho người chiến sỹ Trường Sa.


Binh nhất Lê Văn Thoại (quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) trên đảo Đá Tây B cười rạng rỡ với bức chân dung của mình.


Họa sỹ Đặng Mậu Tựu (Huế) ký họa Thượng úy Trần Mạnh Hùng trên nhà giàn DK1/18.


Họa sỹ Đỗ Hiệp ký họa cho binh nhất Lê Văn Thoại (quê thị xã Sông Cầu, Phú Yên) trên đảo Đá Tây B.


Chùm ảnh: Phạm Kha (TTXVN)
Hoa bàng vuông kiêu hãnh Trường Sa
Hoa bàng vuông kiêu hãnh Trường Sa

Bàng vuông là cây chịu nắng, gió, phát triển tốt trên đất cát, tạo bóng mát chở che và là biểu tượng sống trường tồn của người lính đảo. Hoa bàng vuông chỉ nở về đêm, kiêu hãnh dưới ánh trăng, lung linh trong gió biển mặn mòi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN