Khu Martin Place ngập hoa thương tiếc nạn nhân vụ bắt cóc

Vụ giải cứu 17 con tin bị tay súng cực đoan Man Haron Monis khống chế tại quán café Lindt ở Sydney trong gần 17 giờ đồng hồ đã được những người dân Australia nói riêng và dư luận cả thế giới theo dõi sát sao.


Thật đáng tiếc, khi cảnh sát quyết định nổ súng tiêu diệt kẻ chủ mưu Monis, hắn đã bắn bị thương nghiêm trọng người quản lý quán Lindt là Tori Johnson và nữ luật sư Katrina Dawson có mặt trong quán. Hai nạn nhân này đã tử vong tại bệnh viện.


Vụ bắt giữ con tin chấn động này đã kết thúc vào khoảng rạng sáng 16/12 theo giờ địa phương (khoảng nửa đêm ngày 15/12 theo giờ Việt Nam). Sáng sớm nay, trên khuôn mặt của những người dân địa phương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi kinh hoàng và đau buồn.


Quảng trường Martin Place ngập tràn hoa tưởng niệm. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia


Hàng ngàn người đã tụ tập tại gần hiện trường vụ bắt giữ ở Martin Place để đặt những bó hoa thương tiếc 2 nạn nhân xấu số, rất nhiều người đã không kìm được nước mắt.


Trong dòng người tới đặt hoa tưởng niệm còn có sự xuất hiện của các quan chức bang New South Wale như Ủy viên cảnh sát Andrew Scipione; Thủ hiến bang Mike Baird và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. Thủ tướng Tony Abbott dự kiến sẽ đến đặt hoa tưởng niệm vào chiều nay theo giờ địa phương.


Ngay từ sáng sớm, người dân đã đem hoa tới. 


Phát biểu vào sáng sớm ngày 16/12, Thủ tướng Tony Abbott đã gọi sự việc này là một thảm họa đáng tiếc, khi những người đang làm công việc hàng ngày của họ lại bị bắt giữ trong một tình huống kinh hãi.


“Trái tim chúng ta hướng tới tất cả các nạn nhận của vụ bắt cóc và người thân của họ. Thay mặt cho người dân Australia, tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới gia đình của hai nạn nhân xấu số”, ông Abbot nói.


Người Australia và nước ngoài đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Những gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia


Có những người đã không kìm được nước mắt.





“Hãy yên nghỉ trong tình yêu - Bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên”, “Tori và Thomas- Các bạn ở trong tâm tưởng của chúng tôi”... Đó là hai trong số hàng trăm lời nhắn gửi của người dân Australia dành cho các nạn nhân. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia



Người dân Australia viết vào sổ tưởng niệm, bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân vô tội. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia


Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Andrew Scipione nghiêm trang tưởng niệm các nạn nhân.


Trên khuôn mặt những người tới đặt hoa tưởng niệm vẫn biểu hiện sự kinh hoàng sau 17 giờ theo dõi nghẹt thở.


Thủ hiến Mike Baird đặt một bó hoa tươi cùng với hàng trăm người dân Sydney.


Một giáo sỹ Hồi giáo (phải) nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân. Hơn 40 hội đoàn Hồi giáo tại Australia đã cùng lên án hành vi bắt cóc con tin này. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia


Một viên cảnh sát cũng tới đặt hoa tưởng niệm.


Toàn quyền Australia Peter Cosgrove cùng vợ tại hiện trường vụ bắt cóc.


Những bó hoa đầu tiên được đặt tại Martin Place ngay khi trời vừa sáng. 



Cảnh sát tiếp tục phong tỏa khu vực bên trong hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Võ Giang - P/v TTXVN tại Australia



H.T (tổng hợp)


Quản lý Lindt Cafe thiệt mạng khi giật súng kẻ bắt con tin
Quản lý Lindt Cafe thiệt mạng khi giật súng kẻ bắt con tin

Quản lý quán Lindt Cafe Tori Johnson thiệt mạng khi anh cố giành lấy khẩu súng từ kẻ bắt giữ con tin Haron Monis, tạo điều kiện cho những người khác chạy thoát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN