Họa sĩ khắp thế giới vẽ tranh hướng về nước Pháp

Các họa sĩ châm biếm đã dùng bút vẽ thể hiện nỗi đau buồn, tiếc thương sau loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris đêm 13/11 vừa qua.


Dưới đây là một trong những bức vẽ biểu tượng đó:

Hình vẽ được chia sẻ nhiều nhất sau các vụ tấn công ở Paris vừa qua là biểu tượng "Hòa bình cho Paris" (Peace for Paris). Rất đơn giản với tháp Eiffel cùng hình tròn bao quanh bên ngoài, hình vẽ biểu tượng này được tác giả Pháp Jean Jullien thực hiện khi nghe được thông tin về các vụ khủng bố ở quê hương Pháp trên sóng phát thanh.

Bức họa ngọn nến bao bọc Tháp Eiffel trong đêm tối cũng là một biểu tượng hòa bình tới Paris của tác giả Patrick Pinter.

Trong khi đó, Steve Sack lại thể hiện sự bàng hoàng, cũng như nỗi đau của người dân Pháp cũng như khắp nơi trên thế giới.

Họa sĩ Plantu hướng về nước Pháp với bức họa Tháp Eiffel thắp sáng Paris trong đêm tối.

Hình ảnh đau thương của những nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố nằm dưới lá quốc kỳ Pháp, tác giả Carlos Latuff.

Hình vẽ đơn giản của họa sĩ Damien, báo Le Figaro, chất chứa nỗi đau, sự tang thương với biểu tượng Eiffel đổ máu. 

Rabii Rammal nhắc chúng ta nhớ rằng "Tình yêu chiến thắng tất cả".

Nhà thiết kế Antho Draw vẽ toàn cảnh "kinh đô ánh sáng" bên Tháp Eiffel, cùng với từ khóa "Cầu nguyện cho Paris" (#PrayforParis) nổi bật.

Họa sĩ của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, Joann Sfar, có thông điệp tươi vui gửi tới mọi người, rằng niềm tin của chúng ta hướng tới âm nhạc, những nụ hôn, cuộc sống, rượu champagne và niềm vui. Paris là về cuộc sống.

Osama Hajjaj, từ Jordan, vẽ bức họa đầy chi tiết và cảm xúc về thảm kịch ngày 13/11.

Một thông điệp về tình đoàn kết và hy vọng gửi tới nước Pháp của họa sĩ Jeffery Koterba.

Cả địa cầu nhỏ dòng lệ đỏ vì Paris, một hình vẽ của tác giả Argentina Cristian Dzwonik.

Cầu thủ bóng đá Italy Andrea Bertolacci chia sẻ hình vẽ này cùng dòng chữ "Các bạn không đơn độc".

Và họa sĩ Bob của Telegraph có bức họa này với dòng chia sẻ với người dân Pháp: "Chúng tôi luôn bên các bạn". 


Hạnh Nhân (Theo Telegraph)
Dân Pháp giẫm đạp tháo chạy vì tiếng súng nổ
Dân Pháp giẫm đạp tháo chạy vì tiếng súng nổ

Hàng trăm người tụ tập tại quảng trường Place de la Republique (Paris) để đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công đẫm máu đêm 13/11 đã có một phen hoảng loạn khi nghe thấy tiếng súng nổ. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN