Họa sĩ 75 tuổi 'biến' những mảng tường hoen ố thành tranh sinh động

Hơn 2 năm nay, những hộ dân sống ở các con hẻm 62, 64, 144 đường Nguyễn Khoái (quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã khá quen thuộc với những bức tranh sinh động do chú Nguyễn Văn Minh vẽ trên các khoảng tường trống.

Sở thích vẽ tranh lên tường để làm đẹp phố phường của chú Minh xuất hiện sau những cơn bạo bệnh, phải cắt bỏ thận bị sạn và bị những cơn hen suyễn hoành hành.

 

Theo đó, những bức tường cũ kỹ, hoen ố trong xóm được chú Minh khoác lên nhũng màu áo mới. Ban đầu chú Minh còn thấp thỏm lo sợ bị người ta trách và bắt phải xóa những bức tranh đó đi, nhưng ngược lại, tất cả mọi người đều ủng hộ và tấm tắc khen những tác phẩm nghệ thuật ngẫu hứng đó. 


Hiện nay, chú Văn Minh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở các con hẻm 62, 64, 144 đường Nguyễn Khoái khi ngày ngày, người ta bắt gặp một ông lão dắt chiếc xe đạp cùng những lọ sơn đi “làm đẹp” cho phố phường.


Đến nay chú Minh đã vẽ được 34 bức tranh sơn trên tường tại quận 4 và những khu vực lân cận. Những bức tranh của chú đa phần khắc họa những nét đẹp của quê hương, mùa xuân và hòa bình. Dần dà, công việc đó trở thành một sở thích khó bỏ, chú Minh chia sẻ: “Ngày nào không vẽ không chịu được”.


Mới đây, chú Minh cũng đã đăng kí dự thi chương trình “Hát mãi ước mơ”, tuy phải dừng bước khá sớm, nhưng ai xem tập 7 của “Hát với ước mơ” đều bất ngờ khi chú Nguyễn Văn Minh tiết lộ ngoài sở thích vẽ sơn tường chú còn là võ sư Taekwondo và là người dạy khiêu vũ. Hàng ngày, chú Minh cùng vợ là cô Đỗ Thị Nga đến Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật quận 4 để dạy vẽ, võ, văn hóa cho các em khuyết tật ở đây.


 Dưới đây là những hình ảnh phố phường được chú Minh làm đẹp mà phóng viên Báo Tin Tức ghi nhận đươc:

Con hẻm 62 được khoác lên màu áo mới bởi họa sỹ Nguyễn Văn Minh.

Người dân khá thích thú với những bức tranh đủ màu trong con hẻm 144 đường Nguyễn Khoái.

Những bức tường hoen ố được trang trí theo phối cảnh làng quê Việt Nam.

Giữa phồn hoa đô thị người dân vẫn có thể thấy con trâu, cánh đồng lúa chín vàng.

Hình ảnh chợ Bến Thành được vẻ khá mộc mạc trên tường.

Mỗi bức tranh thể hiện một nội dung nói về cảnh làng quê, môi trường, thiên nhiên, cây cối.

Nhiều hộ dân đã để chú Minh sơn nhà cho mình bằng những bức tranh sơn màu.

Hàng ngày chú Minh cần mẫn đi làm đẹp phố phường. Ảnh: CTV

Chú Minh thích vẽ tranh lên tường sau khi hồi sinh từ những cơn bạo bệnh. Ảnh: CTV


Hoàng Tuyết/ Báo Tin Tức
Cụ ông gần trăm tuổi vẽ tranh cổ động kín cả ngõ phố Ao Dài
Cụ ông gần trăm tuổi vẽ tranh cổ động kín cả ngõ phố Ao Dài

Những bức tranh cổ đông như tranh bích báo ngày xưa, đủ các kích cỡ lớn, nhỏ, phủ kín sắc màu lên con ngõ Ao Dài (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN