Hồ 'tử thần' hóa đá động vật

Bất cứ loài chim chóc, động vật nhỏ nào bén mảng đến gần hồ nước Natron đều bị hóa đá, biến đây trở thành một “nghĩa địa” động vật bí ẩn.

 

Xác hóa vôi của một con hồng hạc.


Chủ nhân của những tấm hình đầy ám ảnh này là nhiếp ảnh gia Nick Brandt. Trong chuyến đi tới thung lũng Rift thuộc quốc gia Đông Phi Tanzania, ông Nick đã phát hiện ra sự chết chóc bí ẩn của hồ Natron khi trông thấy xác chết cứng như đá của hàng ngàn con chim nhỏ. Sau trải nghiệm thú vị này, ông đã cho xuất bản một cuốn sách ảnh mang tựa đề “Qua miền đất chết” chứa đựng nhiều bức ảnh cụ thể hơn nữa.

 

“Tôi không dám chắc những con vật này đã chết như thế nào nhưng luồng khí kiềm nồng nặc tại đây có thể phá hỏng toàn bộ số phim chụp ảnh của tôi trong vài giây”, ông Nick cho biết.

 

Lí giải cho hiện tượng này, nước hồ Natron có nồng độ natri cacbonat và muối rất mạnh, đủ làm chết ngạt các con vật nhỏ ngay khi chúng đến gần hồ nước. Sau đó, luồng khí hóa học nóng hơn 60 độ C bốc lên từ mặt hồ sẽ nhanh chóng hóa vôi con vật xấu số, biến nó thành một bức tượng đá sống động đến từng chiếc lông vũ. Đặc biệt, xác của chúng còn được bảo quản hoàn hảo khỏi vi khuẩn, không bị thối rữa.

 

Chim ó hóa đá khi chuẩn bị thu sải cánh.


Con dơi được bảo quản nguyên vẹn đến từng sợi lông.


Chim én không còn bay lượn.




Họa mi không còn cất tiếng hót.


Tượng đá bồ câu.


Hoàng Trang (theo Huffingtonpost)

Cuộc đối đầu giữa voi và hà mã
Cuộc đối đầu giữa voi và hà mã

Nicole Cambre, một nữ luật sư 43 tuổi, quê ở Brussels, Bỉ và yêu thích chụp ảnh đã ghi lại được những khoảnh khắc vô cùng sống động về thế giới động vật trong cuộc đấu tranh sinh tồn của tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN