Hà Nội: Con đường 'bích họa' đầy sắc màu ở làng Đông Khê

Đoạn tường trên con đường Hủng ở thôn Đông Khê (huyện Đan Phượng) trước đây xấu xí đầy rêu mốc, tờ rơi quảng cáo bỗng nhiên biến thành đoạn đường đẹp nhất vùng với các bức họa rực rỡ nhờ bàn tay của các đoàn viên thanh niên xã Đan Phượng.

Đoạn đường Hủng dài chừng 200m như khoác lên mình một bộ cánh mới, đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu.

Các bức tường ở 2 bên con đường được bao phủ bởi hàng chục bức vẽ khác nhau. Chủ đề của các bức tranh xoay quanh việc xây dựng nông thôn mới.

Hình ảnh làng quê trên một bức tranh tường.

Ý tưởng về trái đất xanh được các bạn trẻ gửi gắm vào bức hoạ.

Một bức tranh vẽ mang nội dung xây dựng nông thôn mới.


Tất cả các bức tranh đều được thể hiện kỳ công, tỉ mẩn.

Các bạn mong muốn trái đất ngày càng trở nên xanh tươi.

Ước mơ hình ảnh của làng xã trong tương lai.

Con đường giờ đây khoác lên mình một diện dạo mới.

Từ khi có con đường bích hoạ này, dân làng cũng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh. Đường lúc nào cũng sạch sẽ.



Lê Phú
Ngày hội vẽ tranh ‘Em yêu làng em’
Ngày hội vẽ tranh ‘Em yêu làng em’

Ngày hội vẽ tranh “Em yêu làng em” sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 8 này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN