E ấp thiếu nữ loa kèn tháng 4

Tháng tư, tiết trời Hà Nội cònse lạnhvớinhững cơn mưa phùn bất chợt, cũng là tháng loa kèn trổ hương sắc.

"Khi Hà Nội còn chút rét se se, có khi lai rai mấy buổi mưa phùn của mùa xuân muốn lưu lại. Rồi, chen vào đó một ngày thoáng chút nóng bức đầu hè. Nắng sáng hơn. Ngày mai, ra đường, bỗng reo lên như một tiếng như thể lần đầu tiên phát hiện: HÀ NỘI, đã MÙA HOA LOA KÈN..."

(Trích "Mùa hoa loa kèn" của Ngô Văn Phú - "HN 36 góc nhìn”)

Khi đất trời giao hòa thứ hoa tinh khiết, trắng trong ấy lại nở, ùa về khắp phố phường, tô điểm thêm thú chơi của người Hà Nội.

Loài hoa chỉ nở rộdịp cuối xuân đầu hạ nhưng làdấuấnđặc trưnggiao mùađất Tràng An,để lại ấn tượng khó quên với du khách.

Có lẽ bởi thế, mùa hoa loa kèn đến cũng là mùa cho những người yêu nhiếp ảnh lọ mọ ở các vườn hoa ven sông Hồng, là mùa các thiếu nữ nao nức chờ cuối tuần nắng đẹp để chạy xuống vườn làm điệu bên hoa.




Mùa hoa loa kèn về cũng là mùa người Hà Nội mong ngày nắng đẹp để ra vườn ngắm hoa


Dân nhiếp ảnh đua nhau sáng tác bên hoa









Còn các thiếu nữ e ấp tạo dáng bên hoa loa kèn






Loài hoa chỉ nở rộdịp cuối xuân đầu hạ nhưng làdấuấnđặc trưnggiao mùađất Tràng An,để lại ấn tượng khó quên với du khách.






Mùa loa kèn xuống phố (Ảnh:Đất Việt)






Hoa theo người về nhà, mang cả Hà Nội thơ mộng, bình yên và thanh khiết vào trong không gian gia đình

Theo Vietnamnet














,
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN