Dịu dàng sắc tím hoa ban

Khi hoa đào và hoa mai đã thôi rực rỡ, tiết trời còn lưu chút se lạnh cuối đông, lòng người Hà Nội lại bồi hồi trước sắc ban phơn phớt.

Trên nhiều tuyến đường thủ đô, loài hoa đến từ núi rừng Tây Bắc âm thầm nở, khoe nét mỏng manh, dịu dàng, thuần khiết nhưng lại có thể khiến người ta ngất ngây. Tháng 2 và đầu tháng 3 là thời điểm ban nở rộ nhất. Tại những đoạn đường quen thuộc như Bắc Sơn, Hoàng Diệu...từng tốp người yêu hoa gọi nhau đến chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp của mùa xuân.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thiếu nữ Hà Thành e ấp giữa mùa ban.
Chú thích ảnh
Mùa hoa ban tháng 2 luôn thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lựa chọn trang phục dân tộc để lưu lại mùa ban ở Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thư thái thả dáng trong sắc ban trên đường Bắc Sơn.
Chú thích ảnh
Những hàng cây hoa ban trên đường Bắc Sơn luôn thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô.

 

Nhật Anh (TTXVN)
Lễ hội hoa ban lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội
Lễ hội hoa ban lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội

Nhằm phát huy và tôn vinh vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và để người dân Thủ đô có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban, sáng 6/4, Lễ hội hoa ban "Tiếp bước trẻ đến trường" lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN