Đi chợ mạo hiểm ở Thái Lan

Đây là khu chợ mà cả người mua, người bán đều phải để mắt tới tàu hỏa vì chợ họp sát sạt hai bên đường ray và mỗi ngày có tới 8 chuyến tàu đi qua.

 

Đó là chợ Maeklong ở Samut Songkhram, Thái Lan, chuyên bán rau quả trong vùng như xoài, sầu riêng, vải, hải sản tươi sống, đồ gia vị, hạt tiêu khô và các sản vật khác.

 

Chợ chủ yếu bán rau quả và sản vật địa phương.

 

 Khi không có tàu, chợ không khác gì những khu chợ ngoài trời khác, đông đúc, nhộn nhịp kẻ mua người bán. Người mua len lỏi giữa các quầy hàng, chọn những gì họ thích. Khách du lịch tò mò thưởng thức sản vật địa phương như xiên thịt cóc rán.

 

Du khách nước ngoài tại chợ.

 

Khi tiếng còi tàu hú lên từ xa, nhanh như chớp, người mua hàng dạt ra xa, người bán hàng dọn quầy hàng tránh đường tàu.

 

Người phụ nữ này vẫn ung dung đi vì tàu chạy rất chậm. 

 
 

Hai bên dạt ra để tàu chạy. 

 
 

 
 

Vội thu dọn lều bạt nhường đường cho tàu. 

 

Vào khu vực chật chội này, tàu chỉ đi với tốc độ 24 km/h. Vừa chạy, thành tàu vừa chạm vào rau quả và những thứ khác sát đường ray.

 

Chỉ cần giơ tay ra là chạm được vào thành tàu.

 

Khi chuyến tàu số 4382 từ Mae Klong đến Ban Laem đi xa, hoạt động của chợ trở lại bình thường như chưa có điều gì xảy ra.

 

 

Chùm ảnh: Internet

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN