Chợ Tết làng Quan Nhân, nơi Tết xưa trở về

Chợ Tết Quan Nhân cứ đến ngày 27 tháng Chạp Âm lịch là khai hội. Làng vui, người vui và đất trời cũng vui khi trở lại với những nét Xuân xưa.

Từ 2 tuần trước khi diễn ra phiên chợ, nhiều người đã đến khu vực Ao Sen trước đình làng Quan Nhân để kẻ vạch sơn “xí chỗ”. Đêm ngày 26 tháng Chạp, nhiều người kinh doanh đã dựng lều, ngủ qua đêm để hôm sau bày hàng bán từ sáng sớm.

Đúng rạng sáng ngày 27 tháng Chạp Âm lịch, chợ Tết Quan Nhân cứ thế mà nhộn nhịp, tưng bừng. Cùng báo Tin Tức tìm lại nét Xuân xưa nơi chợ Tết Hà Thành...

Phố Quan Nhân ngày thường đã đông đúc, đến ngày diễn ra phiên chợ quê càng trở nên tấp nập, nhộn nhịp.


Đầu ngõ 144 Quan Nhân được coi là “cổng chợ”.



Bọn trẻ xúng xính áo dài xuống chợ.


Gian hàng tò hè không thể thiếu ở những phiên chợ Tết truyền thống


Kẹo kéo ngày xưa…


Chọn một nải chuối bày mâm ngũ quả.



Năm nay chợ có thêm gian hàng khắc hình nghệ thuật trên dưa hấu.


Trò chơi thả bi từ lâu lắm rồi bây giờ mới gặp lại.


Chỉ phiên chợ “làng” nhưng cũng có những ông đồ ngồi viết thư pháp.


… và cả gánh hát xẩm gợi nhớ một Hà Nội xưa.


Gánh lá mùi cho các mẹ, các bà đun nước tắm vào chiều 30 Tết.


Khu vực ao sen trước đình làng Quan Nhân là nơi đông vui nhất của phiên chợ.


Góc hàng hoa tươi phục vụ mọi người trang trí nhà ngày Tết.



Các cô bé, cậu bé thích thú xem nặn tò he.



Bài, ảnh: Nguyễn Dân Hùng
Ấm lòng phiên chợ Tết 0 đồng
Ấm lòng phiên chợ Tết 0 đồng

Phiên chợ độc đáo, nơi những món hàng trao đi, nhận lại chỉ có giá 0 đồng, tổ chức trong 2 ngày 21-22/1 ở Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã làm ấm lòng những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN