Nghỉ lể 30/4 - 1/5:

Chen chúc lên xe về quê nghỉ lễ 30/4


Tranh thủ có đợt nghỉ lễ dài ngày, nhiều người chọn "tour" về thăm quê. Những tưởng tàu xe đi lại dễ dàng nên không ít người nghĩ ra bến lúc nào sẽ đi lúc đó hoặc tiện thì đứng ven đường cũng có thể vẫy được xe. Tuy nhiên, ngay ở trong bến xe, tất cả hành khách đều phải chen nhau mới lên được xe... Những hình ảnh dưới đây được ghi lại tại bến xe Gia Lâm trưa ngày 30/4...

Vẻ ngoài của bến xe Gia Lâm dễ khiến khách cảm thấy dễ chịu...

Nhưng sự thật, bên trong bến là... biển người đang chờ xe về quê.


Xe đến là hành khách ùa ra chen nhau lên.

Tuyến nào cũng quá tải.

Bất chấp xe đã chật cứng, hành khách vẫn đứng chờ với hy vọng mình có thể được "nhồi" thêm.

Những hành khách không vội thì kiên nhẫn đứng chờ... hàng giờ ở hiên bến xe.

Người vội về thì ra tận bãi đỗ xe, chờ xe đến là lao lên.

Chẳng ai khó chịu khi thấy mình là "khách nhồi" trên xe.

Lên được xe là "hạnh phúc", bởi ở dưới bến, hàng đoàn người còn xếp hàng chờ đợi.

Hành khách nào đứng ở ven đường bắt xe không còn hy vọng... về quê. Đơn giản là trên xe đã chật cứng người.

Quá mỏi mệt vì chờ xe, nhiều hành khách lên xe xong là... ngủ.

Ngày về vất vả như thế, ngày ra tới đây tính sao?


Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN