Chật chội phố cổ

Những ngõ sâu hun hút tối tăm, chục người chen chúc trong vài m2, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn và chật chội… Đó là bức tranh về cuộc sống của người dân phố cổ Hà Nội.


Khi ngoài trời nhiệt độ lên đến 36 - 37 độ, nắng rát mặt người đi đường, thì trong những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà chật chội ở phố cổ, không gian vẫn luôn tăm tối và ẩm thấp. Bước chân vào 14 Ngõ Gạch (phường Đồng Xuân) vào 2 giờ chiều, con ngõ nhỏ chỉ vừa một người đi, tối om như giữa đêm. Một ngõ nhỏ nhưng có tới 5 hộ ở đây, do không có lối đi nên xe máy, ô tô thường phải kiếm chỗ gửi ngoài đường lớn. Hay những chỗ khác như ngõ 43 Hàng Đường, ngõ Phất Lộc, Hàng Bạc, Hàng Đào… đều có tình trạng tương tự.


Những con ngõ nhỏ, sâu hun hút và tối tăm là "đặc trưng" của phố cổ Hà Nội.

Ngõ nhỏ trên phố Hàng Bạc, chỉ vừa một người đi, trần rất thấp, người cao hơn 1m6 khi đi qua phải cúi đầu.

Ngôi nhà ở tận trong cùng của ngõ, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, ban ngày cũng phải thắp đèn như ban đêm.

Tận dụng từng diện tích nhỏ nhất để đựng đồ đạc.

Gầm cầu thang được tận dụng làm chỗ để xe

Thậm chí làm chỗ bán hàng, nơi ngủ và sinh hoạt.


Một góc khu vệ sinh chung của một ngõ trên phố Hàng Đường.

Cả ngõ dùng chung vòi nước.


Căn bếp chung của các hộ gia đình tại ngõ 44 Hàng Ngang.


Tận dụng từng chút ánh sáng để phơi quần áo.


Những công tơ điện phủi bụi thời gian.


Thu Trang - Hoàng Giang

Giãn dân phố cổ cần quyết tâm cao
Giãn dân phố cổ cần quyết tâm cao

Không ai phủ nhận ý nghĩa của Đề án giãn dân phố cổ Hà Nội, tuy nhiên đây là đề án di dân có quy mô lớn, mang tính xã hội cao, đặc thù và lần đầu tiên thực hiện nên không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Nhưng với sự quyết tâm cao, quận Hoàn Kiếm đang tháo gỡ những bất cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN