Cậu bé khuyết tật người Mông ham học

Lý Văn Của, người dân tộc Mông, ở xã Đức Xuân (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) sinh ra đã bị liệt cả hai chân. Tuy nhiên, bệnh tật không ngăn được tinh thần ham học của em.


Để đến được trường học cách xa 2 con dốc, hàng ngày anh Lý Văn Khiào (bố Của) vẫn cõng em ngày 2 buổi đi học. Ngày mưa cũng như ngày nắng, vượt qua mọi khó khăn, Lý Văn Của đều đặn đến lớp, tiếp nhận “con chữ”.


Ở xã Đức Xuân với hơn 70% hộ nghèo, 90% dân số là người Mông mà phần lớn người dân không biết chữ, Lý Văn Của đã thực sự trở thành tấm gương sáng về tinh thần ham học và ý chí vượt khó để những người dân nơi đây noi theo.


Sinh hoạt thường ngày của Lý Văn Của tại gia đình.

 
 

Ngày hai buổi, Của đến trường trên lưng bố.

 
 

Được nhà hảo tâm giúp đỡ, thay vì cõng Của, bố em ngày hai buổi vượt dốc đẩy xe đưa Của đến trường.

 
 

Của là một học sinh chăm chỉ tại trường Trung học cơ sở Đức Xuân.

 
 

Mỗi ngày đến trường với Của là một ngày vui.

 
 

Giờ tự học tại nhà của Lý Văn Của với người bạn cùng lớp.

 
 

Thầy giáo hướng dẫn Của làm bài tại lớp.



Chùm ảnh: Nguyễn Thủy - TTXVN







Những ánh mắt thơ ngây của trẻ em vùng cao Hà Giang
Những ánh mắt thơ ngây của trẻ em vùng cao Hà Giang

Tiếp tục chương trình “Đồng hành cùng vùng khó”, vừa qua Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) kết hợp với tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tới hai trường tiểu học của các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) nhằm chia sẻ khó khăn với các thầy cô giáo và học sinh nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN