Cảnh tập thể dục sáng sớm bình yên quanh hồ Gươm

Tập thể dục từ lâu đã là một nếp sống của người Thủ đô Hà Nội, dù mùa đông hay mùa hè, dù trời nắng hay mưa.

5 giờ sáng, trong khi các con phố dường như vẫn ngủ yên thì quanh Hồ Gươm không khí đã thật nhộn nhịp bởi mọi người dân đi tập thể dục.

Không khí trong lành, thoải mái của Hồ Gươm khiến nhiều người lựa chọn nơi đây làm địa điểm tập thể dục. Các hoạt động diễn ra khá đa dạng, từ chạy bộ, đạp xe đến tập dưỡng sinh...

Câu lạc bộ thể hình ngoài trời là điểm đến của nhiều người.

Nhiều bạn nhỏ cũng theo bố mẹ tham gia tập thể dục buổi sáng.

Những cụ già lớn tuổi có những bài tập nhẹ nhàng để nâng cao sức khỏe. Cụ ông Trần Văn Nam (84 tuổi)cho biết: Sáng nào cũng cùng vợ ra đây để tập thể dục và hít thở không khí trong lành.

Người đến đây rèn luyện sức khỏe, mỗi người chọn một cách tập luyện phù hợp với bản thân.

Nghỉ ngơi sau đạp xe mấy vòng hồ, mọi người đều nói chuyện vui vẻ.

Không khí vui tươi, náo nhiệt của lớp tập Yoga cười vẫn thu hút rất nhiều người dân.

Yoga cười được xem như một bài thuốc quý, giúp cho tinh thần con người sảng khoái, giải tỏa căng thẳng.

Tập luyện chăm chỉ giúp cho con người có luôn có sức khỏe tốt, vóc dáng đẹp và khuôn mặt tươi trẻ.


Chùm ảnh: Lê Phú/ Báo Tin Tức
Hoa bằng lăng rợp tím trời Hà Nội
Hoa bằng lăng rợp tím trời Hà Nội

Hà Nội, mỗi mùa hoa một sắc màu, một nôn nao. Sau tháng 4 của loa kèn như ngón tay thon con gái; những ngày cuối tháng 5 này, lại là hoa bằng lăng nhuộm tím phố phường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN