Cảm động giây phút Giáo hoàng ôm hôn 'Người voi'

Hình ảnh Giáo hoàng Francis tóc bạc trắng, hiền từ tiến đến ôm hôn "Người voi" Joseph Carey Merrick, một bệnh nhân bị nổi u cục khắp người, đã khiến nhiều người xúc động.

 

Giáo hoàng ôm hôn "Người voi" Joseph Carey Merrick, bệnh nhân mắc chứng u xơ thần kinh neurofibromatosis.


Báo chí đã không ngừng ca ngợi cử chỉ nhân ái của Giáo hoàng trong buổi thuyết giảng tại Quảng trường St Peter (Rome) ngày 6/11. Hành động của ông còn được so sánh với điển tích Thánh Francis sống vào thời thế kỷ 13 đã ôm hôn và ban phước cho một người bị bệnh phong nặng mà ông gặp trên đường đi.

 

Giây phút cảm động.


Kể từ ngày được tín nhiệm giữ chức Giáo hoàng của hơn 1,3 tỉ tín đồ Công giáo, ông Francis đã đi thuyết giảng tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó đã nhiều lần rửa chân cho các tội phạm vị thành niên, phát thức ăn cho người vô gia cư…

 

Đặc biệt, ông còn nổi tiếng là một vị Giáo hoàng của lòng nhân ái với những cử chỉ ân cần của mình. Chẳng hạn như, trong buổi giảng đạo sáng ngày 7/11, Giáo hoàng Francis đã đề nghị mọi con chiên có mặt tại quảng trường cùng cầu nguyện cho một bé gái bị bệnh mà ông vừa gặp.

 

Tuần trước, Giáo hoàng đã cho phép một cậu bé cùng đứng trên bục giảng với ông. Thậm chí cậu bé còn bám chặt lấy chân vị cha sứ trước sự chứng kiến của hơn 150.000 người. (Xem video).


Cậu bé ôm chặt lấy Giáo hoàng.


Giáo hoàng đeo mũi đỏ - biểu tượng của tổ chức từ thiện vì trẻ em ung thư, xuất hiện tại đám cưới của một cặp đôi tham gia tổ chức.


Giáo hoàng làm lễ rửa chân cho các phạm nhân tại nhà giam Casal del Marmo hồi tháng 3/2013.


Hoàng Trang (theo DM)

 

Cậu bé bí ẩn bám riết Giáo hoàng
Cậu bé bí ẩn bám riết Giáo hoàng

Câu chuyện thú vị về sự thể hiện tình cảm đặc biệt của một cậu bé bí ẩn với Giáo hoàng Francis đã thực sự gây sốt trên truyền thông thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN