Bảo tàng trưng bày ‘hiện vật ngủ’

Khách đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York (Mỹ) trong thời gian này có cơ hội được ngắm nghĩa một ‘hiện vật’ rất đặc biệt: nữ diễn viên đoạt giải Oscar Tilda Swinton, nổi tiếng với vai phù thủy trắng trong loạt phim Narnia, ngủ trong hộp kính.



Mỗi ngày, nữ diễn viên nổi tiếng người Scotland sẽ dành 7 tiếng để ngủ cho khách ngắm nhìn. “Hiện vật” này mang tên “The Maybe” (Điều có thể) gồm kính, sắt, đệm, gối, nước, khăn trải giường, kính đeo mắt và nghệ sĩ sống.



Điều đặc biệt là “hiện vật sống” Swinton sẽ xuất hiện bất ngờ trong hộp kính, ngay cả nhân viên bảo tàng cũng không biết trước. Theo bảo tàng, bà Swinton, 52 tuổi, sẽ làm “hiện vật ngủ” vài lần nữa trong năm 2013.



Trước đó, nữ diễn viên cũng từng ngủ trong phòng trưng bày nghệ thuật Serpentine ở London (Anh). Bà cho biết sẽ làm “hiện vật ngủ” cho đến khi 100 tuổi.



Trong lần ngủ đầu tiên ở New York, nữ diễn viên nằm ngủ với đầy đủ quần áo. Bà mặc quần jeans, áo sơ mi cài kín và đi giày. Trong suốt quá trình ngủ, bà chỉ thay đổi tư thế vài lần, khiến người ta nghi ngờ không biết diễn viên ngủ thật hay ngủ diễn.


Ngủ trong ánh mắt săm soi của khách thăm bảo tàng.

Tấm bảng ghi chi tiết "thành phần" hiện vật.



Thùy Dương (Chùm ảnh: Internet)

Thiếu nữ tóc vàng ngủ suốt 64 ngày
Thiếu nữ tóc vàng ngủ suốt 64 ngày

Hội chứng rối loạn giấc ngủ khiến một cô gái tại Anh từng ngủ tới 64 ngày, còn thời gian ngủ trung bình mỗi ngày của cô lên tới 19 tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN