Ấn Độ vỡ òa niềm vui đón cơn mưa đầu mùa

Bước sang tháng 6, thoát khỏi đợt nắng nóng lên tới 50 độ C khiến hàng nghìn người tử vong, Ấn Độ đã bước vào mùa mưa kéo dài trong 4 tháng (bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 9 hàng năm). Cuối tuần qua, cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại bang Maharashtra, bờ biển phía tây nam Ấn Độ, đem lại cảm giác thích thú, vui sướng cho người dân nơi đây.

Người dân vỡ òa niềm vui khi đón nhận cơn mưa đầu mùa.



Người dân kéo nhau ra đường chơi đùa dưới cơn mưa lớn.


Theo như dự báo, lượng mưa năm nay sẽ ít hơn 12% so với mọi năm.



Theo như trung tâm dự báo khí tượng Ấn Độ, lượng mưa năm nay sẽ ít hơn 12% so với mọi năm. Trong suốt 50 năm qua, các nhà khí tượng Ấn Độ đều đo lượng nước mưa để quyết định xem năm đó có hạn hán hay không. Nếu lượng nước mưa trong 4 tháng đầu dưới 90% so với lượng nước trung bình, năm đó coi như là hạn hán và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nông dân – những người phụ thuộc vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp để tạo nguồn thu nhập.


Trước đó, Ấn Độ đã chìm trong thời tiết khắc nghiệt khi phải chịu cảnh nắng nóng kéo dài. Chỉ trong vòng 10 ngày, số người tử vong vì nắng nóng ở Ấn Độ đã lên tới hơn 2.000 người, cao nhất trong 20 năm qua. Trong số đó có nhiều người già, trẻ nhỏ và người nghèo khổ, đặc biệt là những người lao động. Trong những ngày khi nhiệt độ gần chạm mức 50 độ C, chính phủ buộc phải ra cảnh báo cho người dân ở trong nhà và giữ cơ thể đủ nước.



Hồng Hạnh (theo WSJ)
Phận “vợ nước” ở Ấn Độ
Phận “vợ nước” ở Ấn Độ

Tại nhiều khu vực bị khan hiếm nguồn nước trên thế giới, người phụ nữ nghiễm nhiên phải “cõng” lấy gánh nặng đi lấy nước về cho gia đình mỗi ngày. Ở vùng nông thôn Ấn Độ, sự bất bình đẳng này thậm chí còn vượt quá ngưỡng tưởng tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN