Ám ảnh những đứa trẻ “da bọc xương” tại vùng chiến sự Yemen

Tại các khu hồi sức ở tất cả các bệnh viện lớn nhỏ Yemen đều bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ “da bọc xương” nằm thoi thóp bên cạnh ống thở, bình truyền và màn hình theo dõi.

Đứa trẻ da bọc xương vì đói không có gì ăn.

Đây là những nạn nhân nhí bị ảnh hưởng từ nạn đói đang diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn tại Yemen, đặc biệt là khi ngân hàng trung ương cải tổ lại bộ máy quản lý làm lo lắng các nhà nhập khẩu. Một nữ y tá làm việc trong bệnh viện Yemen cho biết trong tháng 4 chỉ có 10 đến 20 trẻ em đến đây bị suy dinh dưỡng vì nạn đói, nhưng hiện tại họ phải tiếp nhận đến 120 em mỗi tháng.

Số bệnh nhân nhi nhập viện vì đói và suy dinh dưỡng ngày một nhiều.

Theo số liệu thống kê của Liên hiệp quốc (LHQ), hơn một nửa trong tổng số 28 triệu dân tại đây không có đủ thực phẩm để sinh sống qua ngày do tàu chở lương thực bị liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ngăn cản không cho cập cảng Yemen.

Tổng thống Yemen Abd Rabbuh Mansur Hadi tháng trước đã ra lệnh các trụ sở chính của ngân hàng trung ương rời khỏi thủ đô Sanaa – nơi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát – để đến thành phố cảng phía nam Aden. Ông cũng chỉ định bổ nhiệm một thống đốc ngân hàng mới – là người của chính phủ. Hiện chính phủ Yemen khẳng định ngân hàng trung ương không còn tiền.

Bàn chân của đứa trẻ này còn chẳng to bằng bình sữa con.

Em bé được mẹ đưa vào bệnh viện tìm kiếm sự giúp đỡ từ các y bác sĩ.

Các học giả và giới chức cứu trợ tin rằng khủng hoảng chính trị trong ngân hàng trung ương Yemen có thể ảnh hưởng nghiêm trong tới người dân. Theo Richard Stanforth – cố vấn chính sách nhân đạo tại Oxfam nhận xét, “sự chuyển gia chính trị tại ngân hàng trung ương và âm mưu của các bên trong cuộc xung đột sử dụng nó như một công cụ chiến tranh sẽ chỉ ngày càng đẩy những người nghèo đến sát bờ vực chết thảm”.

Theo hãng tin Reuters, các công ty nhập khẩu tại Yemen rất khó khăn trong việc mua lương thực thực phẩm từ nước ngoài vì 260 triệu USD tiền đầu tư của họ đang bị đóng băng trong các ngân hàng ở Yemen, trong khi các ngân hàng phương tây lại cắt đường giao dịch qua thẻ.

Một nguồn tin thương mại cho biết: “Chúng tôi dự định sẽ chấm dứt hợp đồng nhập khẩu trước đây. Không thể nào mà thực hiện hoạt động thương mại khi không hề có bất kỳ một hệ thống tài chính để giao dịch. Ngân hàng phương Tây không sẵn sàng hô trợ quá trình chuyển tiền. Hiện muốn trao đổi với đối tác nước ngoài chúng tôi phải thực hiện giao dịch lậu”.

Một gia đình ăn bữa sáng tạm bợ bên ngoài căn lều rách nát.

Theo Ibrahim Mahmoud – một chuyện gia làm trong Quỹ Phát triển Xã hội Yemen nhận định chỉ có cải thiện lại hệ thống tài chính cũng như một nguồn hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức và cộng đồng quốc tế mới ngăn chặn sự lan rộng của nạn đói. “Nếu như không có một giải pháp trực tiếp và kịp thời, đất nước chúng ta sẽ phải hứng chịu một thảm họa nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay”.

Hồng Hạnh (theo Reuters)
"Mảng tối" đằng sau cuộc chiến giành lại Mosul
"Mảng tối" đằng sau cuộc chiến giành lại Mosul

Bóng mây của cuộc chiến giành lại Mosul đã không thể che đậy được sự chia rẽ vì những lợi ích khác nhau của các bên liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN