Á quân Sao mai Thu Hà hát “Em đứng giữa giảng đường hôm nay”

Sao mai Thu Hà chính thức phát hành MV “Em đứng giữa giảng đường hôm nay” mà cô vô cùng tâm huyết, như món quà tri ân những người "chèo đò" nghệ thuật, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đây là dự định mà Thu Hà ấp ủ từ lâu, đến giờ, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Nghệ thuật- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65 năm thành lập trường Đại học Sư phạm Hà Nội và nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, Thu Hà mới có cơ hội thực hiện.

Dù đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng Thu Hà vẫn quyết tâm thi thêm trường Đại học Sư phạm Hà Nội, để thực hiện ước mơ làm giáo viên của mình.

Sao mai Thu Hà sinh năm 1983, tại Hưng Yên, cô đoạt giải nhì Dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao mai 2007 và hiện là giảng viên dạy thanh nhạc tại khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chính vai trò giáo viên, cùng những kỷ niệm vui buồn từ thời cắp sách, đã thôi thúc Sao mai Thu Hà thực hiện MV “Em đứng giữa giảng đường hôm nay”.


Thu Hà chia sẻ, cô rất yêu thích ca khúc này, bởi lời ca có gì đó rất giống với cuộc đời của cô.  Từ khi còn bé xíu, Thu Hà đã thích đứng trên bục giảng và giấc mơ ấy theo Thu Hà lớn lên mỗi ngày. Sau này, dù thi đỗ khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thu Hà vẫn muốn được học trong môi trường Sư phạm, bởi vậy cô đã thi vào khoa Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và học cùng lúc 2 trường. Một bên đào tạo về chuyên ngành thanh nhạc, một bên đào tạo về phương pháp sư phạm âm nhạc, và dù thành danh ở con đường ca sĩ, nhưng Thu Hà chưa bao giờ muốn từ bỏ sự nghiệp giáo dục của mình. Sự cố gắng đó được đền đáp bằng việc Thu Hà được giữ lại Khoa Nghệ thuật, làm giảng viên dạy thanh nhạc. Đạt được ước mơ của mình, không những trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, mà còn là giảng viên giảng dạy thanh nhạc cho thế hệ tương lai, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của Thu Hà.

Trong MV, Thu Hà muốn nhấn mạnh về nghề dạy và học nghệ thuật nói chung, dạy âm nhạc nói riêng.

Bao nhiêu hạnh phúc được sống với ước mơ, được cống hiến trí tuệ, tài năng của mình với vai trò giảng viên, bao nhiêu tình cảm dành cho học trò, Thu Hà đều dồn MV “Em đứng giữa giảng đường hôm nay”. Ở MV này, Thu Hà không nói về nghề giáo như người ta vẫn thường thấy, là bảng đen, phấn trắng, mà muốn nhấn mạnh về nghề dạy và học nghệ thuật nói chung, dạy âm nhạc nói riêng. Cô muốn mọi người cảm nhận sinh viên ngành âm nhạc học cái gì, học như thế nào, người giảng viên dạy những môn nghệ thuật như thế nào?.. 


Thu Hà chia sẻ: “Tôi muốn qua MV, qua thực tế tôi được trải nghiệm, có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích và đam mê nghệ thuật, đặc biệt có ước mơ trở thành giáo viên dạy âm nhạc có thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình”. 

Thu Hà như sinh ra cho nghề giáo viên, bởi sự tận tình của cô đối với mỗi thế hệ học trò.

Trong MV, khán gỉa có thể cảm nhận rất rõ hình ảnh một Thu Hà từ thời còn là sinh viên nghệ thuật, đeo đuổi giấc mơ nghệ thuật với những người thầy, người cô kính yêu; đến khi trở thành cô giáo, lại dạy các em học trò từng nốt nhạc tận tình, với niềm đam mê bất tận của người giáo viên. Tình cảm cô trò gắn bó, những kỷ niệm ngọt ngào của nghề giáo viên qua từng khuôn hình đã thực sự khiến Thu Hà như sống lại cả thời tuổi trẻ đam mê theo đuổi đến cùng nghề giáo của mình. Và đó có lẽ chính là lý do khiến nhiều người nói, Thu Hà như sinh ra cho nghề giáo viên, bởi sự tận tình của cô đối với mỗi thế hệ học trò. Với Thu Hà, nếu được chọn lựa lại một lần nữa cho sự nghiệp của mình, cô vẫn chọn nghề giáo viên như bây giờ. Thu Hà chia sẻ, khi làm giáo viên, cũng đồng thời là cơ hội tốt nhất để cô hoàn thiện giọng hát của mình, giúp giọng hát của mình bền bỉ cùng năm tháng như những thế hệ nghệ sĩ- giáo viên đi trước. 


MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, với một tinh thần giản dị, mộc mạc như chính con người của Thu Hà, một người giáo viên giản dị, luôn tràn đầy nhiệt tâm cống hiến cho sự nghiệp.


Giành giải Á quân Sao mai, đã ghi được những dấu ấn rõ nét trong dòng nhạc dân gian, nhưng Thu Hà chọn con đường cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục và vai trò người phụ nữ trong gia đình. Tuy nhiên, đến hôm nay, cô vẫn tự hào vì mình vẫn dành được rất nhiều tình cảm của khán giả. Thu Hà cho biết: “Mặc dù lượng khán giả của dòng nhạc dân gian không nhiều như khán giả của dòng nhạc thị trường nhưng họ lại dành một thứ tình cảm đặc biệt và bền bỉ với dòng nhạc chúng tôi theo đuổi, giống như tre già măng mọc, tới một lứa tuổi nào đó người ta lại tìm và thưởng thức dòng nhạc dân gian. Chính bởi vậy, thời gian được hát, được cống hiến cho nghệ thuật cũng dài hơn rất nhiều so với dòng nhạc thị trường”. 


Vai trò giảng viên, vai trò làm vợ, làm mẹ ngốn khá nhiều thời gian của Thu Hà, cộng với sự kỹ tính của cô trong nghệ thuật, nên Thu Hà không ra nhiều sản phẩm âm nhạc đều đặn. Cô nói vui, sinh được con đầu lòng thì cô ra… album 1, đến khi sinh xong con thứ, cô ra album… 2. Ít ỏi thế thôi, nhưng tên tuổi Thu Hà luôn có một vị trí trong dòng nhạc. Sau album cùng NSUT Việt Hoàn “Quê hương tình yêu tôi” hồi đầu năm vừa rồi, đến nay Thu Hà mới chính thức trở lại cùng MV “Em đứng giữa giảng đường hôm nay”. Cô tin tưởng, dù cô không ra nhiều sản phẩm, nhưng mỗi sản phẩm ra mắt sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với khán giả bằng sự kỹ lưỡng, chỉn chu của cô trong nghệ thuật.


MV "Em đứng giữa giảng đường hôm nay":



PT
Trà Ngọc Hằng ra MV khoe giọng hát mộc trên ban công nhà
Trà Ngọc Hằng ra MV khoe giọng hát mộc trên ban công nhà

Khá bất ngờ khi với "Nơi anh không thuộc về em", một sáng tác mà nữ nhạc sĩ Tiên Cookie viết tặng riêng cho Trà Ngọc Hằng, Trà Ngọc Hằng lại chỉ đầu tư siêu thấp, vỏn vẹn 10 triệu đồng cho 1 MV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN