70 năm thay da đổi thịt của Hiroshima

70 năm trước, thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong phút chốc biến thành đống tro tàn chứa đầy xác người chỉ vì quả bom nguyên tử nặng 4,4 tấn quân đội Mỹ thả xuống. 70 năm sau, với sự vươn mình mạnh mẽ cũng nỗ lực của chính phủ cũng như người dân, thành phố đó đã thay đổi, trở thành một trong những đô thị loại lớn của đất nước Mặt trời mọc với tổng số dân lên tới 1,2 triệu người.

Hoang tàn Thánh đường Urakami.


70 năm sau, xung quanh Thánh đường mọc san sát các dãy nhà nhiều tầng hiện đại.


8h16 sáng 6/8/1945, quân đội Mỹ đã thả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, khiến 90% thành phố bị phá hủy, và đến cuối năm có tới 140.000 người trong tổng dân số 350.000 thiệt mạng vì nhiễm phóng xạ từ vụ nổ. 3 ngày sau, một quả bom khác nã thẳng xuống Nagasaki, cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người.

Nhiếp ảnh gia Eugene Hoshiko – chủ nhân của những bức ảnh này - sau khi có chuyến du lịch khắp Hiroshima và ghi lại cảnh đẹp thành phố, đã rất ngạc nhiên vì tốc độ phát triển cũng như sự chuyển mình hoàn toàn của một nơi từng bị bom nguyên tử san phẳng. “Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, nơi tôi đến đã được xây mới lại, sống động, hiện đại một cách không tưởng. Đường phố tấp nập người qua lại. Tất cả những đống đổ nát đen trắng ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức”, ông bày tỏ.


Nhà vòm Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall trơ trụi vì sức mạnh tàn khốc của vụ nổ.

Giờ nó thuộc một phần Đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima - nơi người dân hàng năm đến đây vào đúng dịp 6/8 để tưởng nhớ những người đã mất trong thảm kịch.


Nhà vòm Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall rực rỡ ánh đèn trong đêm.


Cây cầu Zorozuyo hoang sơ không một bóng người, bên cạnh là cây cối xơ xác do nhiễm phóng xạ.

Cây cầu hiện tại được tô điểm thêm cây xanh và hoa ở giữa các làn đường.


Hôm nay (6/8), tại công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom và nhiều người khác đã có mặt từ sáng sớm để tưởng niệm các nạn nhân thảm họa bom nguyên tử và cầu nguyện cho hòa bình. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đến đặt vòng hoa trước bia tưởng niệm và cùng dự buổi lễ.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nghiêng mình cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân.

Đàn bồ câu - tượng trưng cho hòa bình - được thả trong lễ tưởng niệm Hiroshima.

Trẻ em nắm tay nhau nằm im giả chết dựng lại cảnh tượng các nạn nhân trước Đài tưởng niệm hòa bình.


Tối 5/8, người dân thắp nến, cầm theo đèn lồng, cầu nguyện cho những người đã khuất.


Hồng Hạnh (theo Mirror/BBC)
Nhật Bản tưởng niệm 70 năm thảm họa bom nguyên tử
Nhật Bản tưởng niệm 70 năm thảm họa bom nguyên tử

Tại công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, những người sống sót sau vụ ném bom và nhiều người dân đã có mặt để tưởng niệm các nạn nhân của vụ bom nguyên tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN